1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn wá, người yêu đi lấy chồng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovestorm2203, 19/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PascalNGO

    PascalNGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ còn ở phía trước, bạn hãy cố lên để vượt wa!
    Được PascalNgo sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 19/04/2008
  2. PascalNGO

    PascalNGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ còn ở phía trước, bạn hãy cố lên để vượt wa!
  3. lovestorm2203

    lovestorm2203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những comments rất hay. Thật ra thì mình cũng ko buồn lắm. Chỉ là một vài phút ''kỷ niệm xưa" của mối tình đầu nó chạy về. Nhưng mà ko thích nhất là vụ thỉnh thoảng 2 đứa nói chuyện wa điện thoại ko thấy em nói jì, đùng một cái em gửi cho wả email báo tin. . Theo bạn bè của em nói lại thì lần này sự lựa chọn của em không được tốt cho lắm (bạn trai mới của em có nhiều điểm hoàn toàn ko phù hợp...) nhưng ko bít lý do gì khiến em quyết định như vậy (lưu ý em ấy là dân FTU đấy các pác ah). Vẫn hi vọng em sẽ hạnh phúc để mình còn vui vẻ đi tìm phần còn lại của mình :)
    PS: ah mà Tráu này viết hay lắm, rất ngộ nghĩnh nhỉ. Cho chú làm wen đê.
  4. lovestorm2203

    lovestorm2203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những comments rất hay. Thật ra thì mình cũng ko buồn lắm. Chỉ là một vài phút ''kỷ niệm xưa" của mối tình đầu nó chạy về. Nhưng mà ko thích nhất là vụ thỉnh thoảng 2 đứa nói chuyện wa điện thoại ko thấy em nói jì, đùng một cái em gửi cho wả email báo tin. . Theo bạn bè của em nói lại thì lần này sự lựa chọn của em không được tốt cho lắm (bạn trai mới của em có nhiều điểm hoàn toàn ko phù hợp...) nhưng ko bít lý do gì khiến em quyết định như vậy (lưu ý em ấy là dân FTU đấy các pác ah). Vẫn hi vọng em sẽ hạnh phúc để mình còn vui vẻ đi tìm phần còn lại của mình :)
    PS: ah mà Tráu này viết hay lắm, rất ngộ nghĩnh nhỉ. Cho Trú làm wen đê.

Chia sẻ trang này