1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn Wá!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tarus, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Buồn Wá!!!!!!!!!!!!!!

    Buồn wá!

    Tại sao anh lại phải làm như thế? Em với anh cách xa nhau hơn nghìn cây số, em làm sao có thể nhìn thấy anh đang làm gì, anh có thể nói với em là anh mệt wá, anh muốn đi ngủ và dập máy cơ mà, vậy là em có thể yên tâm là anh đang ở nhà.

    Em vẫn còn nhớ đêm trước mà, gần 2h sáng anh đã đánh thức em dậy, nói là anh không ngủ được vì buồn wá. Anh đã kể cho em nghe anh vừa cãi nhau qua điện thoại với mẹ anh vì mẹ mắng anh đi nhậu nhiều wá. Em cũng thấy vậy, nhưng em cũng hiểu là anh buồn lắm, phải sống xa gia đình, người thân, bạn bè, và cả em nữa, anh chỉ có thể nhận hết mọi cuộc nhậu mà đồng nghiệp rủ đi cho đỡ buồn. Anh nói với em là qua những bữa nhậu, anh học được nhiều lắm từ cuộc sống, nhưng anh ơi, cuộc sống đâu chỉ gói gọn trong những lúc ngồi bên bàn nhậu. E và anh đã nói chuyện nhiều lắm, tâm sự nhiều lắm. Em đã nói với anh rằng: "Anh ạ, sống trên đời cần phải học cách từ chối. Nếu anh không biết kiềm chế, từ chối những cám dỗ nhỏ bây giờ thì sau này còn có những cám dỗ khác lớn hơn nhiều, anh sẽ khong thể từ chối được đâu".Anh đã nói với em là: "Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh nhé. Anh sẽ cố gắng để xứng đáng với em". Anh biét mà, lúc đó em đã khóc, một phần vì thương anh, một phần vì hạnh phúc vì đã làm cho anh hiểu. Anh đã làm em cảm thấy an lòng biết bao và cảm thấy thương yêu anh biết bao.
    Vậy mà tối hôm qua, anh đã tắt máy. Em nghĩ có lẽ anh muốn yên tĩnh để suy nghĩ chăng, nên đã không cố gọi cho anh và cũng không nhắn tin. Để rồi 12h trưa nay khi em gọi điện, anh nói đang ngủ em mới biết đêm qua anh lại đi nhậu đến nửa đêm. Em buồn lắm, nhưng không nói gì mà chỉ bảo anh mệt thì ngủ tiếp di.
    Tối nay lại như vậy, anh lại tắt máy. Anh có biết khi gọi cho anh em đã cảm thấy như thế nào không? Một cảm giác hụt hẫng, thất vọng vô cùng. Như là em đang bị lừa vậy. Cảm giác như đếm hôm đó, anh vừa xin lỗi em, vừa cười vào mặt em vậy. Em cũng thất vọng vì cách cư xử của anh nữa, anh không dám đối mặt với sự thật hay sao, anh không dám nghe điện thoại của em và nói là anh đang nhậu hay sao? Hay là anh không muốn em quấy rầy????????

    Em thật sự mệt mỏi quá, em rã rời quá rồi, liệu anh và em sẽ đi đến đâu đây?????????????????????????????

    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  2. ngoi_day_nho_anh

    ngoi_day_nho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Liệu có nên giữ mãi một cuộc tình không/
    Biết là không nên nhưng không thể dứt ra, thế cũng là buồn lắm...
    Ngoi_day_nho_anh
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bê tha quá, như thế chẳng tốt chút nào. Tôi mà thế người yêu tôi oánh chít, hehhe
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

Chia sẻ trang này