1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn...xin miễn bàn luận vì tôi đang buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bagiaboclua, 26/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiaboclua

    bagiaboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Buồn...xin miễn bàn luận vì tôi đang buồn...

    Đôi khi tôi tự thấy mình mất niềm tin ghê gớm vào nhiều thứ, nhưng cũng chưa bao giờ tôi phải nhờ ai để lấy lại được nó. Tôi thường tự cố gắng vượt qua những lúc trong lòng buồn chán hay thất vọng. Cũng không hẳn tôi không nhờ hay tìm sự chia sẻ từ người thân và người yêu nhưng họ thường ít khi đưa tay ra cho tôi tìm sự cảm thông từ họ, tôi cũng chẳng trách họ được bởi họ cũng có những lý lẽ mà theo họ, tôi chẳng thể hiểu được.
    "Ai cũng thế thôi anh a, nếu không tìm được sự cảm thông và đồng cảm thì cũng chẳng trách họ được nếu họ vui vì người khác. Với anh cũng thế, Em bây giờ đơn giản lắm, nếu anh cũng khổ như em thì hãy tìm vui nơi khác. Chúng ta sẽ còn gian nan lắm mới hoà hợp được. Chỉ có một điều giá anh hiểu được rằng đã lâu lắm rồi em chỉ thấy anh nói hay thôi, niềm tin xây dựng lại cũng cần anh phải giúp đỡ."

Chia sẻ trang này