1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buon

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n/a, 17/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n/a

    n/a Guest

    Bây giờ thì có lẽ tôi đã hiểu nỗi buồn thật sự . Cái gì cũng có giá của nó , một câu nói thường ngày hay nói nhưng có lẽ đến bây giờ mới hiểu hết đuợc . Buồn ! Tại sao con người ta lại cứ nhầm lẫn lung tung để rồi mất tất cả . Buồn ! Tại sao con người ta dễ dàng đánh mất thứ mà người ta trân trọng đến thế . Buồn quá ! Tình bạn sao mà mong manh thế . Tại sao ? Chẳng có thể làm gì được , khi thời gian đã trôi qua và tôi không thể làm lại đuợc gì tôi đã làm . Buồn quá ! Chỉ click sai một lần và bạn đã mất tất cả .
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    không nhẽ lớp trẻ là thế này sao,???
    buồn và buồn, ... Phải làm gì đó chứ đâu phải kêu ca thế này, ...
    "Không có gì" độc lập tự do ,,,...

    truongdu
  3. n/a

    n/a Guest

    Lam gi bay gio ha bac TruongDu . Toi khong biet con biet lam gi khi ma nguoi ban vua moi noi chuyen vui ve voi toi da quay mat lai voi toi .
    Toi buon , u thi toi buon do , nhung toi khong dai dien cho lop tre . Chinh minh da khuyen Lissette dung the nua , nhung rui
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều mới chỉ bắt đầu.
    Không thể kết luận sớm bất cứ một điều gì.
    Hãy tồn tại, và một lúc thật lâu, lâu nữa, khi chuyện mới xảy ra không còn quan trọng.
    Lúc đó, nếu thích hãy đánh giá.
    Chuyện hôm nay, chỉ là nhất thời mà thôi.
    ATC
  5. n/a

    n/a Guest

    Nhung tui khong the cho duoc , co can gao len khong ? Thoi gian cu troi qua va tui chu phai cho cho cho cho va cho sao ....
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    làm gì u*, ???
    hãy suy nghĩ đi, xét lại đi, ...
    không có gì là bền vững lâu dài nếu không vun đắp cho nó liên tục, ...
    đã thực sự hiểu bạn mình chu*a, đã thông cảm cho bạn chu*a, ...
    sự vô tâm cũng là một nguyên nhân dẫn đến những tan vỡ trong tình bạn đấy, ...
    "Không có gì" độc lập tự do ,,,...

    truongdu

Chia sẻ trang này