1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi longatum, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Các chị/em gái lạ nhờ. Tớ có một chỗ ngủ rất xinh xắn, hết sức lãng mạn ở miền Nam nước Pháp, có thể vừa uống rượu vừa ngắm trăng, mé trái có bể bơi, đằng sau có sân tennist, xa xa có một khu rừng mà quảng cáo mãi cũng chẳng ai thèm quan tâm, trong khi các em cứ toàn đòi đến nhà chú Bu ngủ cơ.
    Mà chú Bu này giờ chỉ mê violon với cả ... với hồn thơ thông qua sự tai hại của tư duy chết đói thôi, hihi. Mà đã chết đói thì còn làm được gì nhỉ?

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 12/05/2003
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Các chị em sang nhà em yên tâm sẽ được ngủ thân mật ( nếu thích ) hoặc là sẽ được em nhường cho phòng em để nằm riêng. Trong phòng có một tủ sách tàm tàm tầm 300 cuốn ( khoảng 100 cuốn là sách học, chuyên môn thôi ) cùng với một cái giàn CD tương đối và khoảng 400 cái CDs đủ loại ( khoảng 250 là Classic ). Tức là nếu gặp người thích sách và nhạc thì có thể đóng cửa nằm trong nhà này 1-2 năm không cần ra đến ngoài cũng không bị chán rồi nhỉ?
    Chú ý: phòng này chỉ rộng khoảng 12m²- và diện tích để nằm đủ cho 4-5 người. Cho nên, nếu chẳng may các bác khác sang đông quá, nhà không chứa được hết, thì các chị em phải chấp nhận cho một đồng chí đực rựa vào nằm ngủ thân mật. Có lẽ tớ là hợp lý nhất các chị em nhỉ?
    Bác VNHL- đầu em dạo này giống chim Pan-di không ảnh hưởng gì đến chiện cơ thể em vẫn giống như sư tử nhé
    -----------------------------------
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 12/05/2003
  3. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ...Lạc lõng, cảm giác đó thật khó chịu...
    Cố gắng lên nào cô chủ nhỏ, không được bỏ dở nữa chừng những điều ta đã quyết tâm theo đuổi.Đơn giản chỉ vì những gì ta làm là để ngày mai tốt đẹp hơn. Không được quên điều đó nhé!

    ...Kiss you once,kiss you twice...

    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 12/05/2003
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lắm sách quá. Lắm đĩa quá.
    Nhà tớ có một chạn bát, gồm có 8 cái bát, 5 cái chảo các loại, 4 cái đĩa, mười lăm đôi đũa, à quên còn 3 chục cái đĩa giấy và 2 chục cái bát giấy, 6 cái nồi, một cái rổ.
    Và một tủ lạnh thức ăn.
    Thế là bị giam cả tuần cũng không chết đói, và vẫn có sức...
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    he he đã chạy sang ở nhờ, ngủ đỡ, sách, đĩa Cd --> chạn bát và thức ăn ... mình tự nhiên thấy chán ...chán...buồn ...buồn....
    ...thôi VUI vậy...
    ...send someone to love me...

  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Em Phuongtran sợ cái gì. Khi nào sang đây anh mời em đến nhà anh ở một tháng.
    -----------------------------------
  7. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tiến sĩ đại học Xóc bon mà lại không nói được tiếng Phú lãng Sa à [​IMG]
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người yêu thế này sao còn lạc lõng hả em ? Vui lên nhé ! Ah, cái quán trọ này phải cảm ơn em nhiều đấy chứ !
    Khoai lang
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto lắm bát đũa thế, bác hay tổ chức tiệc tùng thế cơ à.
    Chẳng bù cho nhà tớ; tổng trị giá tài sản là một cái bát to, một cái bát con (trước là hai nhưng bị lấy mất một), hai cái đĩa, chục đôi đũa, một cái nồi, một cái chảo, hì hì, cũng chẳng có cái tủ lạnh nào.
    À, tất nhiên đấy là chưa nói tới bể bơi bên trái, tennist sau lưng, cánh rừng xa xa với ánh trăng ở trên đầu, kể uống rượu đêm trăng ở trong phòng vẫn cứ rất lãng mạn, nhờ.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    mịa, càng ngày càng thấy nhà bu khó chịu. khoe với mẽ gì thì cũng vừa phải thôi chứ. Khoe cái tủ sách thì lại nghĩ đến cái tủ sách nhà mình mà thấy thường cho đc, cái phòng thì bé hơn cái phòng trong dorm của mình, CD... hmmm khoản này thì đúng là cũng được :D khi nào có dịp em mượn mấy cái anh nhé.
    Em có mấy cái trio của Heifetz, Rubinstein và Feuerman, anh có có không.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ

Chia sẻ trang này