1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Buồn...

    Buồn là gi?

    Nói lạ thật đấy. Buồn tức là không vui chứ còn gì nữa.
    Con người thật là kì lạ. Có khi làm những việc biết là sẽ buồn rồi mà vẫn làm. Tại sao vậy?

    Chẳng tại sao cả. Chỉ vì trong lòng muốn như vậy, thấy cần phải như vậy. Ví thử như việc uống rượu chẳng hạn.

    Bạn buồn vì điều gì?

    Tôi hả? Tôi buồn vì tôi chưa làm được điều mình muốn. Tôi buồn vì anh, tôi buồn vì tôi.

    Có khi đang trong một đám đông ồn ào, tự nhiên lòng mình trầm xuống, vậy cũng buồn. Tự thấy mình sao lạc lõng quá. Buồn!

    Có những khi mình làm việc tốt, người ta không hiểu, cũng không nghe mình nói. Buồn! Đành tặc lưỡi: "Người đời...".

    Cái tuổi người ta hay buồn là cái tuổi nào? 18, 20? hay lớn hơn? hay nhỏ hơn? Chẳng có gì quy định chuyện ấy cả. Khi nhỏ hay buồn lung tung, khi lớn lên một chút, buồn có nhiều lí do hơn.

    Từ nãy đến giờ, viết lung tung (hoặc linh tinh) suy cho cùng cũng là vì Buồn.
    Buồn quá !



    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...Chọn cho tôi, và chọn cả cho một người...

  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    11h đêm rồi, hôm nay nó đi chơi về muộn quá, mưa lất phất bay tạt vào mặt nó lạnh buốt...hôm nay nó cảm thấy rất vui, đi bên cạnh bạn bè, nó chẳng cảm thấy cô đơn như bây giờ..phố phường 11h đêm vắng vẻ và im ắng...đi chầm chậm trên con đường tĩnh lặng... nếu mà là trước kia, chắc nó đang nghĩ lung tung về cái từ cô đơn, nhưng bây giờ nó biết bạn bè nó luôn ở bên no...
    Phóng vội qua cơn mưa ngày càng to, nó thấy tâm hồn thoải mái lạ thường, cơn mưa chóng vánh buổi đêm dường như đã rửa sạch những vẩn đục đọng lại trong tâm hồn nó...
    nó thấy buồn ngủ
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...Chọn cho tôi, và chọn cả cho một người...
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Buồn vương màu áo hồng,nước mắt theo em đi về với chồng ...
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Giọt cười vừa rơi
    Rót vào đáy tối
    Tiếng khô vọng khoảng lặng
    Lạc tận hố sâu
    Tiếc!
    Dấu rạn nứt
    Lan rộng tâm linh
    Vách chùng chới với
    Mất sức tựa
    Vỡ!
    Ðôi đồng tử rộng
    Lần mò trong màu đêm
    Gom từng mảnh vụn
    Cố ghép nối
    Ðuối!
    Hạt bụi vô hình
    Ðốm hồn chai cứng
    Bay vào trong mắt
    Bụi dữ, mắt rưng
    Xót!
    Bàn tay gắng vội
    Gạt làn mi cay
    Quay lưng, vẫy tạ
    Tiễn người đi
    Ðành!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này