1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bác lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi....nhưng không sao,em cũng chả chấp nhặt bác đâu !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  2. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Tôi biết mà, chắc chắn là cậu không chấp nhặt rồi, cậu mà chấp nhặt, thằng nào nó chửi cậu mà cậu đều chửi lại thì có mà mất chức Mod từ lâu rồi, Luiz nhỉ?
  3. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 nỗi buồn nữa cho Risky99, chắc phen này bỏ luôn ăn tối mất...
    Chung kết lượt đi Cup Libertadores
    BOCA -SANTOS : 2-0
    Sáng nay, trong trận chung kết lượt đi Cup Libertadores, CLB cũ của Maradona đã giành chiến thắng 2-0 trước đội khách Santos (Brazil) - nơi vua bóng đá Pele từng thi đấu và nổi danh. Với hai bàn làm vốn do Delgado thực hiện, Boca (Argentina) có lợi thế rất lớn trước trận tái ngộ ngày 2/7.
    Với đội hình trẻ (có độ tuổi trung bình là 22), Santos đã tạo được ấn tượng mạnh ngay sau tiếng còi khai cuộc khi không hề tỏ ra choáng trước sự reo hò của khoảng 55.000 khán giả Boca. Không những vậy, họ còn liên tiếp được hưởng hai quả phạt trực tiếp ở những vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, các chân sút của họ đã không tận dụng được thời cơ. Trong khi đó, Boca phải đợi đến phút 30 mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi cú sút của Schiavi bị thủ môn Fabio Costa chặn được. Nhưng chỉ ba phút sau, đội chủ nhà đã tiến một bước quan trọng trên đường chinh phục chức vô địch Nam Mỹ lần thứ 5 trong lịch sử CLB và là lần thứ 3 trong vòng 4 năm qua. Tiền đạo Marcelo Delgado đón quả phạt góc của đồng đội, dẫn bóng đến sát vạch 16m50, rồi tung cú sút chìm đưa bóng vào góc gần, đưa Boca vượt lên dẫn 1-0.
    Santos giành quyền kiểm soát thế trận trong phần lớn hiệp hai. Nhưng họ tiếp tục lãng phí thời cơ, và nhận thêm hai cú sốc liên tiếp ở cuối trận. Hậu vệ Reginaldo Araujo bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 82. Gần như ngay sao đó, Boca biến ưu thế về quân số thành bàn ấn định kết quả trận chung kết lượt đi. Trong tình huống đá phạt cách cầu môn Santos khoảng 30 m, lại chính Marcelo Delgado thực hiện cú sút hiểm hóc, khiến bóng vượt ngoài tầm kiểm soát của tất cả các cầu thủ có mặt trong khu cấm địa, và đi thẳng vào lưới trước sự kinh ngạc của thủ môn Costa. Đây là bàn thắng thứ 9 của Delgado tại giải này.
    (Theo VnExpress)
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Em không phải bác sĩ chuyên khoa nên chẩn bệnh có lẽ cũng sai,mắt bác thì chắc trên cả bình thường nhưng khả năng phân tích cái gì mắt nhìn thấy(thuộc về thần kinh đấy ạ) thì không được như thế ! Nói có sách,mách có chứng,những topic tranh luận đang diễn ra nơi đây thể hiện rất rõ điều đó đấy ạ !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Santos đá hay nhưng không may,đành hi vọng vào lượt về vậy ! Trận lượt về sẽ cố đi xem mấy chú tài năng trẻ đá đấm thế nào.
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  6. Robinho

    Robinho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    29
    Thua Boca 1_3 trong trận lượt về Santos đã làm tan nát hi vọng của những cổ động viên nhiệt thành..........
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cãi nhau xong mứt rùi à????bây giờ em mới ngồi đọc được toàn bộ bài viết của các bác để viết gì mới viết ko lại mang tiếng nhẩy vào chửi hôi...tiếc wwa' tiếc wwa'....
    Giải liên châu vừa rồi Bò ra xin thiếu hầu hết (ko phải nói là hết chứ nhở)các cầu thủ trụ cột ...cả một nền bóng đá cũng chỉ có vài nhân ra trò....thử hỏi bọn Pháp nhà Sokhanh mà thiếu tên hói rùi vài chú nữa..,MU mà thiếu becks (mà bây giờ thiếu rùi đấy sắp chết ngắc roài khà khà)..chả ko.ngáp ngáp ấy chứ lỵ....Bò ra xin là một nền bóng đá tuêỵt đỉnh ko thể ai sánh trên thế giới này...chuyện họ ko triệu tập các hảo thủ cũng nói lên chuyện họ ko cần danh nghĩa hình thức ở giải đấu này...
    Dù em là người thích HL và tất nhiên có một niềm ghanh ghét bò ra xin vô cùng to nhớn (năm 98 trận CK dù em chả khoái giè bọn Pháp nhưng thấy họ thắng em cũng thấy vui vui..năm 2002 em cũng ủng hộ Đức hí hí...)nhưng dù cố thế nào tui vẫn ko thể phủ nhận Brazil luôn đạt đưọc những gì cần đạt đến đúng lúc đúng chỗ...
    Nếu ai đã một lần cãi nhau với luiz thì ko thể bỏ qua và nói chung là ko thể khoái cậu này đưọc ..Trong topic này chú Luiz cũng đã tự nhận mình quá đà trong chửi bới người khác (tức là cứ bất đồng quan điểm là chửi người khác ngu). Hy vọng ko phải chỉ là nhận tật xấu cho đối phương hết đường nói mà có thể sửa chữa trong tuwong lai ....Đã cãi nhau về bóng đá anh nào chả thế thui. chẳng cứ gì luiz hay các nhân bên MUFC mà HLFC, ArFC...tuốt tuồn tuột...nhưng cứ căn cứ vào đó đánh giá tư cách người ta thì thật lạ...thú thực lúc đầu đọc mấy bài viết chửi nhau của luiz tui chẳng mấy thiện cảm.(một phần vì người chửi nhau với nó là em trai tui hì)...nhưng chơi với luiz ở ngoài đời thì cũng thấy rất tốt bụng và hay ...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Có hơi quá thật nhưng chưa ai nói em là thằng cùn cả. Cái chính là mình không sai trong vấn đề tranh luận,đấy vẫn là thứ quan trọng nhất......nhưng dù sao cũng sẽ cố sửa....có lẽ không sang MUFC ,không gặp mấy chú...... chuối thì cũng ít ăn nói kiểu ấy hơn !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ghen ghét làm gì vì Hà lan cũng 1 lần knock out Brazil năm 74 ở bán kết (nếu ko đã có trận Brazil - Đức từ năm đó rồi)
    OK - Nhất trí là mấy giải củ chuối thế này thành tích ko phải là quan trọng. Mục tiêu cuối cùng với 1 đội tuyển là WC (hoặc Euro như các bạn Hà lan :) )
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thằng Beefsteah@ bảo là topic này có cái gì hay(dẫn chứng cho sự gà của MU fan )hoá ra là 2 ông 0 liên quan gì đến MU cãi nhau.thừa thời gian.Mà chả hiểu Beefsteah@ có hiểu gì về bóng đá ko mà chê người khác lắm thế.Thời buổi bây giờ Anti phong trào lắm quá cơ.Vào nhìn cái box Anti MU mà xem .Chả thấy bài viết mới nào đáng nói .Hình như đi nghỉ mát hết rồi.Lần sau thấy box ít quá thì đừng câu kéo kiểu này nhé,mất thời gian.Nhân tiện thấy có chú nào bảo là người VN 0 chịu xem giải nào khác là hơi nhầm.Có thời gian HTV tường thuật giải Ý mà có ai xem đâu.Chán chả buồn nói
    GIÓ ÂM THẦM KHÔNG NÓI MÀ SAO NÚI PHẢI MÒN
    EM KHÔNG PHẢI LÀ CHIỀU MÀ NHUỘM ANH ĐẾN TÍM

Chia sẻ trang này