1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buon!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ThuNguyen, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuNguyen

    ThuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    làm cái thân đàn bà khổ thật...----> làm gì đâu mà khổ.hừ , suy nghĩ ít đi một chút là khác ngay ý mà!
    --------------
    Đói, ...anh phi như bay về nhà, Giờ này ở nhà có cơm rồi đây, chỉ cần rau muống luộc và quả cà cũng được- tính anh cũng vốn giản dị sẵn mà.
    Đến nhà, vội vã..anh phi thẳng xe vào nhà chỉ thoáng thấy bóng bố đứng trước cửa nhà, không để ý lắm anh đi thẳng vào bếp.
    Trời, một chảo trứng đang cháy đen trên bếp. Quay vội ra cửa...anh hiểu rồi, trên loa phát thanh phường đang phát bài hát về quê hương anh........
    ------------
    ký ức à, mày ngủ yên đi nhé!
    bay lên nào..em bay lên nào....
  2. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi cung hay buon , buon vi nhieu le ...doi khi toi biet toi buon vi gi nhung doi khi lai khong . The moi chet .
    chan .
  3. ThuNguyen

    ThuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cười hà hà với nhau...ừ..cười thì dễ...nhưng cười có thật lòng không mới là điều cần suy nghĩ đến.
    ------------------
    Anh ngồi đấy...dù cố tình thì mắt họ vẫn chạm nhau....những sự vô tình mà cố ý. Em gần quá mà xa quá......mới đó nhỉ...đã 3 năm rồi. Ngày đó anh và em yêu nhau tưởng như trên thế gian tất cả chỉ còn là anh và em. Họ đẹp đôi lắm! Ai cũng khen.
    Hì...bây giờ thì chỉ nhìn nhau từ xa mà cũng không dám nhìn thẳng, chỉ là những cái liếc mắt giả vô tình.
    buồn!!!!!!
    bay lên nào..em bay lên nào....
  4. ThuNguyen

    ThuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ khi mà yên lặng ..nó trở lại là nó. Yếu đuối...mệt mỏi.....
    ----------
    Thằng em hỏi con chị:
    - Chị sang đây với em nhé
    - mẹ không bằng lòng đâu, mẹ ghét bố lắm.
    - Nhưng bố đi vắng rồi, em ở nhà với bà và ông buồn lắm.
    ... ... ...
    Những hi vọng mỏng manh như bong bóng xà phòng...lơ lửng ...lơ lửng.......gió nhẹ thôi để bong bóng nương nhờ vào nhé...
    ... .... ...
    Ai cung thích soi gương, ai cũng tin tưởng vào gương. nhưng ít người trong khi soi gương nhớ được ra rằng hình ảnh kia chỉ là phản chiếu, nó ngwưọc lại hoàn toàn với thực tế.
    ------------------
    Thật là lắm chuyện!

Chia sẻ trang này