1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trankhaanh, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trankhaanh

    trankhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buồn

    Hôm nay mình thấy buồn kinh khủng,
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Buồn.. Bình thường thôi mà. Không biết buồn mới là chuyện lạ. Vào Anh chị em Nhà Sam Sung cho vui. Nhiều dự án lớn lắm. Chẳng có thời gian mà buồn đâu.
    Rất hân hạnh được đón tiếp
  3. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Minh cung vay, buon nam nam . Nhung chi cho phep minh buon 1 luc thoi, sau do thi "cat" vao dau day de tap trung lam viec khac, chieu lai di tu tap voi moi nguoi, van cuoi...nhung van chua thoat khoi noi buon hoan toan duoc, no lai quay lai cho xem :-((
    Được Lovelyy_ghostt sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 21/04/2004
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Buồn bắt chuồn chuồn cắn rốn chơi...
    Buồn ơi..Ta xin chào mi
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có nhiều thứ BUỒN lắm.Mình không hiểu hôm nay bạn thấy buồn gì...Phải nói rõ ra thì mới có cách giải quyết cụ thể chứ...hì hì ....
  6. nguyencamthuy

    nguyencamthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá. Suốt tù sáng nay đầu mình đau nhu búa bỏ. Hôm nay buồn và thật buồn. Mệt mỏi. Trua còn không ăn gì nũa chú.
    Mệt quá. Gọi điện mãi mà không đuợc. Where r u?
  7. chia_khoa

    chia_khoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Đôi khi chỉ vì những việc cỏn con không đâu vào đâu mà thấy bức bối và buồn bực kinh khủng. Buồn nên chui vào box tâm sự để thấy được trên đời này cũng còn nhiều người buồn hơn mình. Để thấy rằng mình không là người duy nhất đơn độc.
    Vậy là đã xong. Tôi chẳng còn hiểu nổi mình nữa. Thấy mình bất tài và sống vô nghĩa quá. Xì trét từ sáng sớm đến giờ. Muốn thổ lộ ra những điều kìm nén trong cái đầu chỉ muốn nổ tung này.
    Mọi người có ai hay cảm thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo và vô vị không vậy? Hãy nói cho tôi, nên làm gì để thấy cuộc sống này vui tươi hơn được.
    Thấy mệt mỏi. Ngày hôm nay ko biết là lần thứ bao nhiêu tôi thở dài rồi. Thấy mình như ông cụ non vậy.
  8. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có phải khi nào cũng rõ ràng được mọi điều đâu ... Xa xôi quá em biết tìm hỏi ai ?
    Rõ ràng rồi sẽ quyết định thế nào ...? Quyết định rồi có lẽ sẽ buồn hơn !!! ...phải vậy không anh ???
    Nhưng ngày tháng vẫn trôi , rồi cũng phải rõ ràng ,rồi cũng phải quyết định ...và rồi cũng phải buồn nữa sao ?
    ...em yêu anh có nghĩa là nguyện ước
    Cho anh vạn sự tốt lành .
  9. honeyhoney

    honeyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn và chán nữa,ngày hôm nay chẳng hiểu là ngày gì.Mà hình như với mình ngày nào cũng vậy cả,sáng ngủ cũng chẳng muốn dậy ,muốn nằm lì trên giuờng ,để làm gì cũng chẳng biết.Có những chuyện chẳng đáng để nghĩ ngợi nhưng sao cũng vì nó mà bực bội ,tự lí giải là vì trời nắng nóng wá nên người cũng nóng theo.hi.Chiều ,mệt ,nghỉ học ,nằm ngủ ở nhà ,nhỏ bạn nhắn tin bảo cô cho bài kiểm tra ,lên làm.xui thế không biết ,mọi hôm đi học đầy đủ thì kh sao ,chỉ mới nghỉ 1 hôm đã gặp rắc rối.Tối, lên mạng chat ,anh lại cáu vì những chuyện đâu đâu.Đang gây lộn thì mạng bị trục trặc ,thế là im luôn,ngậm cái tức mà về.Điên cái đầu....Muốn khóc cũng chẳng khóc nổi,bức xúc kh chịu được...
  10. kissofdeath

    kissofdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều cách để lam vơi đi nổi buồn.Nhưng cách ma theo tui cách hay nhất là: tìm quên trong khói thuốc ,tìm quên trong men rượu đắng đôi môi.
    Hội sâu rượu luôn chào đón mọi người.Ghé dzô đi

Chia sẻ trang này