1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trankhaanh, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    buồn ơi là buồn, cái buồn luôn đeo đẳng mọi người hay mọi người luôn mang nỗi buồn theo bên mình không biết nữa.
    Tôi cảm thấy chán cuộc sống này đó là cảm giác của tôi,có những việc không muốn lại làm, có khi muốn làm lại không được.
    muốn tìm cái tuyệt đối quả là không tưởng...........
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Help me!
    tui ít khi buồn lắm chỉ những lúc cãi nhau với nàng, nhưng mà, những khi ấy, tui không chịu được, tui phải đi đó đi đây cho khuây khoả thế rùi lần nào cãi nhau với cô i tui cũng đều đi chơi với người con gái khác, tui biết thế là không phải nhưng mà tui hổng thay đổi được. Có cách gì giúp tui vượt qua những lúc buồn vì cãi nhau với nàng để không đi chơi với người khác không,
  3. akhenaton

    akhenaton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em càfi nhau tò?an thua
  4. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cảm giác buồn gõ cửa đến thật bất ngờ,hai vợ chồng đứa bạn thân đến nhà chơi cùng với đứa con đầu lòng của họ lâu lắm mới gặp vui lắm chứ, vậy mà khi họ về lại buồn và ứa nước mắt ,họ thật hạnh phúc.Buồn cho thân phận mình quá và ghen thầm, mong ước sao cho mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như vậy.Cũng may là điều đó trôi qua thật nhanh
  5. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ở đây lắm người kêu buồn nhỉ, giống mình thế. Cứ một ngày vui lại đến hai, ba ngày buồn, tâm trạng cứ như đồ thị hình sin vậy.
    Đời nhiều chuyện để buồn thật, nếu ngồi nghĩ miên man thì nghĩ ra đủ thứ để buồn, tốt nhất là chẳng nghĩ gì cả. Tiếc là chẳng phải lúc nào cũng điều khiển được suy nghĩ của mình. Nhiếu thứ chẳng muốn nghĩ tới thì lại luồn nghĩ về nó. Nhiều thứ rõ ràng cần suy nghĩ thật nhiều thì lại chẳng nghĩ gì cả.
    Khi nào chán, vào ttvnol, tự nhiên thấy đỡ chán hẳn.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ngồi nhấm nháp một cái gì đó trong 1 quán cóc nhỏ .Thời tiết miền bắc thật kì lạ: hôm qua : sáng trời nóng đến phát bực ,chiều lại còn cả mưa phùn nữa chứ.Hì : thời tiết trở giời như tâm trạng con người sáng nắng chiều mưa .Mình đã cảm thấy khó chịu suoót mấy ngày nay rùi ,hôm nay lên mạng lại bực hơn nữa khi bị ăn cắp passwỏd mà chẳng hiểu nguyên nhân vì sao nữa.Ko biết nên buồn hay vui : một hòm mail quan trong mà mình thich nhất bị 1 kẻ nào đó cố ý ăn cắp .chẳng bắt đền được ai, bạn bè mình ở những nick ấy cũng mất hết. Đôi khi với kẻ ăn cắp : những đồ vật chúng đánh cắp chẳng đáng gì nhưng với chủ nhân của đồ vật chúng voo cùng quí giá
    Biết nói gì bây giwò nhỉ: àh mình đã ngoãy nát đồ ăn trong ly chè mà chẳng đụng đến tẹo nào cả, sự buồn chán này sẽ chẳng đi đến đâu nếu mình tiếp tục viết chắc cũng chẳng giải quyết được gì
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    uh, buon, nhieu luc buon lam lam, nhiều lúc không biết vì sao buồn nữa, thấy trống vắng hic.. giá lúc đó có người yêu ở bên nhi : )
  8. smiler_man

    smiler_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Buồn ơi là buồn.........
    Sao ngươi ngu tối
    Sao không biến thành tiên
    Để ta suốt đời..........giầu có...
    Cuộc đời là vậy đó........ngă rồi lại fải đứng dây......và chậm chạp{ cho dù chập chạm đi nữa} vẫn cứ vững bước trên con đường thênh thang của cuộc đòi này..............Mồm lẩm nhẩm như đọc kinh_ Kinh- Nghiệm......Kinh- Nghiệm........

Chia sẻ trang này