1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Siberia_xa_xoi, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    buồn...

    Oài ơi..ti vi ở đâu phát bài hát gì nghe quen quá...tựa tựa như Moonlight Sonata..àh ko phải.là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng...ôi mệt quá nhỉ.đầu đau quá..hình như bị sốt rồi..khó thở nữa..có khi mình bị ung thư cũng nên..hihih chẳng dám đi khám..sợ lắm cơ..có 1 người quen cũng tự nhiên bi đau đầu gối ,đi khám phát hiện ra ung thư xương.vài tháng sau la chết.hic mình sợ quá.chằng dám đi khám..2 chân của mình đau cả đêm ko ngủ được..giờ lại còn bị xoang nó hành..đau đầu chỉ muốn đập vào tường..bây giờ mỗi lần thở là khó khăn..cứ phải rướn người .gồng mình lên để thở..chứ bình thường mình chẳng thấy ô xi đâu cả..ma ko biết bây giờ mình muốn gì nữa nhỉ..chẳng muốn gì..nhớ nó quá..yêu nó quá..giá như được ôm nó vào lòng.hôn lên khuôn mặt thiên thần của nó nhỉ..mình đang rơi..bi vực thẳm hút sâu xuống đáy.khỉ thật .phải có cái gì để bám chứ..để suy nghĩ xem ..
    Sao bàn tay ta ốm đi nhiều thế này..chắc tại trời lạnh..sao mà chán như con dán..lâu ko để ý xem tóc dạo này dài ra chưa..hình như dài ra nhiều rồi..anh bảo thích mình để tóc dài..hihih ma tóc dài thì tình ngắn..tóc càng dài tình càng ngắn đi..để xem nào..lại sút đi mấy kg nhỉ..bà me VN anh hùng..hoá ra mình chẳng biết mình chán cai gì.. oải quá..giá như mình biết mình cần gì và chán gi nhi?...cứ thế này thi ko sớm cũng muộn la mình chết chắc..để gọi DT cho mami ..nghe tiếng nó khóc qua DT ..ôi zời ơi nhớ nó quá..Má hai nhớ con quá con trai ơi..hihih sắp đầy tháng con rồi nhỉ..thôi được rồi..má hai thương con trai lắm..má hai sẽ về với con nha..hôn con
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    xỉn rồi..hehehe nhớ bài hát kìa con **** vàng ..mk chị em của mình đâu hết rồi..về nhanh nhanh để còn đập phá..lâu lắm rồi ko đập phá gì..tụi bay về nhanh đi..kì này là đập bét nhè chè đậu đen nha ...nốc hết mới out..nhớ những lần trước ko hết rượu ko về..H ơi .tao nhớ mày xỉn mày rót rượu mắc cười lắm nha ..hahahaha may vừa rót vừa nói.. chơi luôn .uống hết..uh kì này tao về ..tao cho mày nốc cả chai..con N nữa..mày về lẹ đi..đến hẹn lại lên...kì này la đang chán đời nha..nói cho tụi bay biết trước..chuẩn bị ma uống với tao..tao xỉn mẹ nó rùi...ở đây buồn như chó cắn..về SG thôi..chuẩn bị lộng hoa đón tao ở sân bay..
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    có những thứ ko còn xứng đáng nữa phải ko? vậy mà lại đi hạ mình xuống ..đúng là dở hơi ăn cám lợn rồi tụi bay ơi...may quá hôm qua đã bị giảng 1 bài kinh coran ..hihihi...thôi ..về thôi..ở đây lạnh bỏ xừ..về thôi..có người hẹn ở SG rồi..may quá...đỡ tốn 7 triệu..7 triệu để về SG tao đãi tụi bay uống rượu còn sướng hơn...về SG thôi em ..đừng ở ngoài này 1 mình..noel em nhé...em cứ hay tự làm khổ mình thôi..noel anh vào
  4. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    vui quá.vừa mới đi chơi về..lâu rồi ko đi muộn thế này..2h đêm rồi còn gì..trời lạnh quá..gió thổi căm căm..ngồi ngắm trời vào đông..đêm thật sâu..hoang vắng..chẳng còn ai..1 mình ngồi hút thuốc..nhả khói vào không gian..bất tận..lạnh quá..gió vẫn rít..trên cao là ánh đèn vàng..soi 1bóng người..nhỏ nhoi và thoi thóp..trời rộng.đất rộng..ta sẽ về đâu?
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đời là vạn ngày sầu.biết tìm vui chốn nao?
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ để quên đi những điều đã khiến ta đau buồn
    Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ về những điều đã làm ta vui sướng
    Hãy nhớ để quên đi những người bạn không thật lòng
    Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ về những người đã cùng ta "vào sinh ra tử"
    Hãy nhớ để quên đi những cay đắng đã qua
    Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ rằng hạnh phúc đang đến với ta, từng ngày...
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    buồn qua, muốn quậy phá như hồi xưa nhưng lại không được , suy nghĩ lung tung quá , mong doi mong doi và mong doi
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Muốn ào ra biển ngay lúc này .... Chẳng muốn trói chân ở 4 bức tường nữa .
  9. xmas_msg

    xmas_msg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thoi gian la mot bai hat ru..nhung sau giac ngu, ta lai tinh day..voi noi buon cu ki..va mong doi xa xoi..
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    có khi mưa ngoài trời ,là giọt nước mắt em

Chia sẻ trang này