1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Siberia_xa_xoi, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh
    Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm
    Vườn đêm xao xuyến.
    Một đôi lần đến như người tình
    Để cho trời đất báo tinh lành vẫn bình an
    Mùa mưa tới, cành hoa trắng ngần
    Đã ra đời, đùa vui phút giây
    Sau một lần đến bên người
    Khép lại tấm lòng ngàn năm nhớ ai
    Còn nơi nào biết những chuyện tình
    Tựa như chuyện những đoá hoa quỳnh
    Một đời thương nhớ
    Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng
    Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Mai sau trên những lối về nghe khúc tình ca nhớ thương tình xưa
    Mai sau trên những lối về có em đứng chờ ngẩn ngơ chiều mưa
    Xa anh bâng khuâng bâng khuâng ngày xanh
    Xa anh mênh mang mênh mang tình em
    Xa anh bâng khuâng bâng khuâng ngày xanh
    Xa anh mênh mang mênh mang tình em
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 28/11/2005
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Biển xa vắng chìm trong gió mưa
    Từng con sóng từng con sóng vỗ bờ
    Về tìm trên cát tình không dấu mờ
    Bờ cát ướt làm sao có đá tạc vọng phu
    Mưa giăng trên biển
    Mắt ướt hoen mờ biển ướt mưa
    Sao anh không hẹn vẫn ước hẹn chuyện cũ xưa ??
    Sao anh không trở lại ??
    Sóng vỗ buồn tủi biển thiếu anh
    Gió dẫu không lời vẫn nhớ thương hoài ngày đêm thổi mãi
    Biển xa khuất chìm trong gió mưa
    Biển vẫn hát từng con sóng vỗ bờ.....
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 29/11/2005
  4. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thế là ta chia tay nhau
    Cuộc tình đau như cơn gió thôi
    Em cứ đi về nơi biển vắng
    Biển vắng mình em, con sóng xô......
    Anh sẽ quên và em sẽ nhớ????
    Đến cuối cuộc đời tình mình mãi chia đôi
    Có hứa ngàn lời giờ cũng như vôi
    Tiễn bước người về tình đã phai phôi................
  5. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có những dòng sông không trở lại đâu?
  6. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Dĩ vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
  7. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cho nhau cả nỗi đau, đau đau để nhớ nhau,
    lâng lâng ngày tháng bạc đầu
    Đi đâu tìm kiếm nhau, vui trong cả nỗi đau,
    trăm năm vươn mình sống
    Vẫn yêu là còn thơ, vẫn mơ mộng, mộng mơ,
    vẫn ta xưa ngày cũ
    Cũng buồn ....
  8. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Người đi quên biệt lời thề
  9. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay chán quá, chán như một con gián ấy. Cổ họng thì đau rát ko chịu nổi (sao lần này viêm họng nặng thế nhỉ). Đã uống hết 2 ngày thuốc kháng sinh rồi mà vẫn chưa thấy đỡ tí nào (có khi còn nặng thêm ấy).
    Tâm trạng hôm nay nhìn ai cũng chẳng thấy vui gì cả. Không biết có phải bị strees ko nhỉ?
    Phải làm gì bây giờ nhỉ. Người mà cứ dặt dẹo thế này thì lấy vợ làm sao được. Phụ nữ họ thấy họ lại chạy mất dép ấy chứ. Làm sao để lừa được họ đây. Có ai giúp mình với.
    Thôi đành phải tự an ủi mình bằng ca khúc : Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Buồn, không hiểu tại sao dạo này suốt ngày thấy buồn. Công việc stress, TY cũng làm mình stress. Sống làm sao được nhỉ.

Chia sẻ trang này