1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nh4ever, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Buồn

    Chẳng biết vì sao nữa, hôm nay em lại nói lời chia tay. Trong 1 tuần mà có tới 3 lời chia tay...Anh nghĩ sao??? Anh cứ cố níu kéo nhưng đã bao giờ anh tự hỏi vì sao em lại thế chưa? Chia tay mà ko có một lời cãi vã, ko 1 câu trách cứ,cũng chẳng giải thích gì. Anh ko thắc mắc, hay là cố tình ko thắc mắc. Anh luôn cho rằng mình đúng luôn nghĩ rằng tất cả là do em vì thế anh chẳng thèm quan tâm vì sao em như thế. Anh nghĩ em đổ lỗi cho việc chúng ta sắp xa nhau. Nhưnganh có biết ko ? em chán nản lắm.
    Yêu nhau được 3 năm bao nhiêu kỉ niệm, anh hiểu em, va em cũng thế. Nhưng cho đến lúc này thì có thật là như thế ko hả anh. Em biết sắp xa nhau anh muốn ở bên em. Nhưng có phải sắp xa nhau nên em phải làm theo những điều anh muốn đâu??? Mặc cho em khó chịu anh vẫn muốn em phải làm những điều ấy, để rồi em thấy chán nản và bực bội - lúc ấy em cần gì những lời an ủi của anh. Hai đứa bây giờ chẳng thể nào nói chuyện đt được với nhau chứ đừng nói gì đến chat chit trên mạng. Ngày hôm qua, em ko biết có phải lại 1 lần nữa anh lại làm cho mối quan hệ của chúng ta đi đến ngõ cụt 1 lần nữa hay ko?! Nhưng em biết lại1 lần nữa em thất vọng. Em ko cần anh phải đội mưa gió đến đón em, cũng ko cần anh phải tỏ ra lo lắng cho em. Nhưng anh biết ko???!!! Nghe anh nói rằng trời mưa quá to và xe anh để trong nhà nên ko đón em được, vậy anh nghĩ sao khi lúc ấy em đang phải trú mưa ở 1 quán cóc vỉa hè mưa tạt ướt hết quần áo, gọi cho anh chỉ để báo em nhỡ xe ko thể lên trường được! Em cảm ơn thằng bạn cấp 3 vì nó đã chở em bàng xe đạp 14km từ chỗ em bắt xe về tới nhà khi trời mưa to đến thế( lẽ nào anh ko bằng 1 người bạn bình thuờng của em). Có lẽ em đã được an ủi khi thấy anh lên mạng và hỏi em vì sao phải về... Nhưng thật buồn là có lẽ anh cũng sẽ chẳng lên mạng nếu ko có lời hẹn với cô người yêu cũ.
    Em có nên thất vọng 1 lần nữa hay ko???Lần thứ n+1 rồi anh nhỉ. Có lẽ lần này anh sẽ lại nói :" em động 1 tí là lại luyên thuyên". Chắc vậy anh ạ. Em thật ngốc nghếch khi cứ bỏ qua rồi lại càng cảm thấy chán nản hơn. Em buồn!
  2. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Sẽ buồn 1 lúc thôi
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trời, buồn cùng với bạn! Mình rất hiểu cái cảm giác tự nhiên người ta quan tâm đến n thứ khác chứ kô phải là mình! Cái chuyện dưới mưa của bạn, anh chàng đó thật đáng trách. Không biết lúc anh ta làm lành và xoa dịu với bạn như thế nào, nhưng thấy bạn thật tội nghiệp! Phải mình....
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn... Người iu thì như con dở hơi... Hết thuốc chữa...

Chia sẻ trang này