1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi congly, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Buồn

    Nơi đây đã cho tôi một mối tình đẹp, một người yêu dễ thương nhưng cuối cùng không đi đến được kết quả cuối cùng. Một kết thúc không có hậu. Một cảm giác hụt hẫng khó tả. Âu cũng là duyên nợ, hay số phận của tôi??? Tròn 1 năm yêu nhau lại là ngày xa nhau. Viết lên đây vài dòng cho vơi bớt cảm xúc
  2. hatruy

    hatruy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ rồi chia tay mà bạn đó là chuyện bình thường trong cuộc sống mà nhưng ta đừng vì cái lý do đó mà tự mình làm cho tinh thần sụp đỗ chứ. Hãy nhìn vào phía trước mà tiến lên nhé Mình đã từng như bạn rồi nhưng kô vì thế mà mình chịu thụt lùi đâu
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Một mối tình buồn ...kéo dài được vài ngày .Chắc đem đi so với kỷ lục thế giới về thời gian 1 cuộc tình .Đau ...quá đau...Con người nhưng có cần phải tầm thường quá vậy không ? Chao ôi là thất vọng....
    Thề không yêu ai ...
    Niềm tin đã bị đánh mất ...
    Hụt hẫng ....
    -------------------------------------------------------------------------------------------
  4. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Con người, con người làm cho ta đau khổ... Tâm tính làm cho ta chán chính bản thân mình ! Mình sai ? Đúng ! Đã cầu xin một sự tha thứ... Giải thích ư, thanh minh ư ? Có chăng chỉ là những lời ngụy biện cho bản thân mình. Chỉ biết miễn cưỡng là điều không thể, càng thêm dằn vặt, cho người khác và cũng cho chính ta !
    Chắc tha thứ chỉ là cái gì đó xa xỉ, chỉ là bề ngoài, còn thâm tâm không hề có khái niệm đó... Nhiều khi ta chẳng đáng để tha thứ, nhưng hãy thật lòng, dù chỉ là một lời nói thôi... Đừng để ta hão huyền trong một mặc cảm tội lỗi theo ta nghĩ là quá lớn này... Thật sự hết rồi, hết tất cả rồi ! Cũng chỉ tại ta...
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nhìn nhận vấn đề ở 1 khía cạnh nghiêm túc hơn thì sẽ có câu trả lời đúng đắn .Tại sao cứ quanh quẩn mãi giữa THA THỨ và MẶC CẢM ?!?! Có lẽ vấn đề chẳng phức tạp đến vậy , có chăng là giữa 2 người chưa hiểu nhau và thời gian + hoàn cảnh chưa cho phép . Giả sử đối diện với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Hay cả 2 lại rơi vào cái vòng loẩn quẩn là tán nhảm mà cái nội dung chính lại chẳng có ai đá động vào !!! Nhìn trực tiếp vào mắt nhau , vào sự thật thì hay hơn ...
  6. nhoheocon

    nhoheocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu trong cái ttvnol ni cũng có cái chủ đề "Buồn" ni hết.
    Sao mà có nhìeu người buồn thế ko biết. Kết nạp thêm tui vô nữa đi.
  7. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Dù mình ko đến được với nhau nhưng anh sẽ mãi ko quên em, một người rất quan trọng trong cuộc đời anh. Anh mong em sẽ sống cuộc sống hạnh phúc
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    me too ....:-D
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chán!Cái Box bên kia có mí mạng mà ...chí chóe nhau chẳng bù cho bên này, đìu hiu ko chịu được.
    Chẳng hiểu tâm trạng của mình .....Chán mọi thứ !
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Giá như hiểu được e đang nghĩ gì???!!!!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 20/09/2006

Chia sẻ trang này