1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi congly, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào lại đây, bữa ni vào lại vì lại có chuyện buồn
    Chỉ vì hiểu lầm mà em giận tôi, nhiều nhiều lắm. Đã xin lỗi hết cách mà vẫn ko cứu vãn được. Em lại sắp đi xa mà tôi lại để xảy ra chuyện có lỗi và hiểu lầm với em. Tự thấy mình có lỗi thật nhiều.
    Chỉ mong em lên đường mang theo trong hành trang là trái tim bình yên.
    Anh sẽ mãi ngóng theo bước chân em.
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ buồn.Lẽ nào sắp chia tay ?
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lâm thâm.Nhớ nhà !
    Nghe Promise me ...rồi nghe Vầng trăng khóc...
    Tối qua nằm mơ....Hic...vẫn còn đó sao?
    Chán thế nhỉ?
    Buồn quá .Bao giờ mới thanh thản chút đây?
    Biển ơi , có ở bên em ???
    1 chút vỗ về an ủi và động viên của Biển thôi , cũng làm em yên lòng.
    Nhớ Biển quá !
    ---
  4. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào cũng thấy buồn. Nhiều chuyện buồn quá
    Hy vọng năm sau sẽ hết những chuyện như vậy
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cố tỏ ra vui vẻ với mấy đại ca đã tận tình giúp đỡ mình nhưng thực sự thì chán đời. Dù sao thì mình cũng dũng cảm nhận ra sai lầm của mình (điều mà trước đây ít khi he he) chắc tại đối mặt với mấy đại cao thủ nên thấy mình còn kém quá. Chán toàn thân!!!! Thôi cố lên, ai bảo bon chen làm gì. Hành trình còn phức tạp lắm.
  6. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê! nhìn trời càng buồn thêm!
  7. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn, thấy 1 đống topic bị del, tưởng cái topic kỷ niệm này của mình cũng bị del luôn rùi
    Hôm nay chẳng biết nói gì, chỉ thấy nhớ em kinh khủng, nhưng ko thể làm gì được nữa rồi. Nhiều khi tự hỏi mình là con trai mà sao si tình như vậy. Mình mà còn chẳng hiểu mình thì ai hiểu mình được đây
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ???
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Là cái ly cái muỗng.
    Anh N tâm sự ghê á nhỉ
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn hỏi sao giống Tuyệt tình sư thái phái Nga My quá? Bạn đừng thắc mắc, nếu yêu thật lòng thì ai cũng si tình cả thôi.
  10. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Học lóm được của sư thái phái ngami đó (nên bây giờ chơi VLTK chơi con thiếu lâm để thành...sư thầy cho hợp khẩu vị), kaka
    Mấy bữa ni suy nghĩ, suy nghĩ rồi chợt thấy...ko nhớ nữa. Có lẽ bây giờ có lý do để ko nhớ rồi

Chia sẻ trang này