1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi congly, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra con trai cung rắc rối thế sao ? Nhìn anh N thế mà 1 bầu tâm sự :-)
  2. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hic, ko lẽ mình có thêm người quen trên này hay sao vậy chài. Hỏi thiệt, em có biết anh ko mà em phát biểu "Nhìn anh N thế mà ...". Đừng làm anh sợ nhé
    Mà nói thiệt, giờ cô đơn quá. Hôm trước có lý do để bớt nhớ. Đến hôm sau thì nhớ em ấy càng dữ . Chán mớ đời. Chẳng biết làm sao để quên nữa. Có em nào làm quen ngồi nói chuyện cho quên bớt thì hay nhỉ
    Mà cũng nhờ có topic này với mấy anh chị em mà mình còn có lý do vào đây, chứ cũng lâu lắm rồi ko tham gia forum này rùi
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em đâu dám nói điêu .Ko bít anh sao mà dám
    Hic, có làm chi mô mà sợ ghê rứa hè , nói mỗi cái tên N thui mà
  4. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sao ko sợ. Họ biết mình mà mình ko biết họ. Lỡ nói ra cái gì gặp người quen đem ra ngoài bêu rếu thì tiêu
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đâu mà sớm thế , tiêu từ từ thui ....hehe....:P
  6. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi vẫn ko nhớ ra mình có đệ tử nào như em
    Mà quay lại chủ đề chính. Vẫn thấy nhớ em í quá. Hôm nay noel, buồn như con chuồn chuồn
  7. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    :( Buồn thật..
  8. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nghe em nói có tình cảm với người khác rồi. Anh cứ nghĩ em nói vậy để anh nhanh quên em. Nhưng mới hôm qua đọc xong trên 1 blog của bạn em, mới biết đó là sự thật. Nói thì sợ em buồn, nhưng cái tình yêu lý trí của em giờ anh thấy ko giống tình yêu gì cả. Tình yêu mà như vậy sao, dù là lý trí thì cũng có thể như vậy sao???
    Tự nhiên thấy giống như mình may mắn, và tự nhiên thấy hết buồn. Tự nhiên thấy mình lạc quan hẳn lên, và tự nhiên lại nghĩ về 1 tương lai khác, trên con đường đó mình sẽ làm lại từ đầu, theo 1 cách tốt đẹp hơn. Và con đường đó sẽ ko có tên em trên đó...
    Ko biết có bao giờ em ghé lại cái forum này ko, forum kỷ niệm 1 thời... Và ko biết em có vô tình ghé vào cái topic mà anh luôn cố gắng "up" nó lên ko . Dù sao thì cuộc đời vẫn đẹp
  9. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu. Nghĩ vậy rồi, vậy mà vẫn nhớ em. Làm chuyện gì cũng liên tưởng đến em. Chẳng biết bao lâu nữa thì quên em được. Chắc khi nào có người yêu mới thì mới quên em được quá . Dù sao thì bây giờ mình cũng lạc quan hơn trước nhiều rồi
    Trên cơ quan, mấy ông anh cứ giới thiệu người này người nọ, nhưng cuối cùng chẳng để ý được ai. Cứ nghĩ đến em hoài. Chán thật
    Cái đầu bảo quên em đi nhưng trái tim nó gàn lại, vậy mới đau, hic hic
  10. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , chẳng biết làm gì cho hết thời gian....

Chia sẻ trang này