Buồn...!!! Khá lâu rồi mới lại " lạc " vào đây. Tôi ko hiểu cảm giác của mình bây giờ như thế nào nữa ? giận ? trách ? hay là 1 cái gì đây ... ? ... Tôi ( 21t, xấu trai, học trung cấp ) & E ( hơn tôi 1 tuổi, khá xinh & đang chuẩn bị ra trường ) quen nhau thật tình cờ trong 1 quán internet ở gần trường tôi học, lúc đó tôi đã nhìn trộm nick GB của E rồi add nó. Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện or gọi điện, có khi một vài tháng mới gặp nhau trên mạng cũng chỉ nói với nhau " dăm câu ba điều " rồi thôi... Rồi 1 hôm E nói E sẽ đi làm ở xa HN, tôi thật sự ngỡ ngàng, vì từ sau hôm gặp ở quán internet đó tôi chưa gặp lại E ( có lẽ hình dáng của E thế nào tôi cũng đã quên rồi, vì khi đó tôi chỉ coi E là 1 người Bạn bình thường ). Tôi muốn gặp E để chào tạm biệt, nhưng vì tự ti nên tôi chỉ gọi điện, hôm đó tôi nói với E rất nhiều ( như 1 người bạn thân dặn dò người bạn mình khi đi xa ). Tôi hứa với E là mỗi ngày sẽ viết cho E 1 lá thư, sau khi E vào đó chúng tôi mới nói chuyện thân mật hơn, hỏi về gia đình, bạn bè của nhau nhiều hơn... Dần dần từ những cái " nhỏ nhặt " đó tôi đã yêu E & E cũng vậy. Đến ngày giỗ Ông E, E ra ngoài này & chúng tôi đã có những ngày bên nhau thật hạnh phúc, nhưng nó cũng thật ngắn ngủi. Khi E ở ngoài này tôi đã nói với E rằng " E yêu A bây giờ E sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều đó " ( vì tôi biết có rất nhiều người yêu E, họ hơn tôi rất nhiều thứ ) nhưng E nói E đã " lựa chọn " rồi. Tôi đã từng nghĩ " phải chăng mình đã biết chọn thời điểm? " ( vì lúc E buồn luôn có tôi động viên, kể cho E những câu chuyện cười...) & phải chăng đó chỉ là những phút " say nắng bất chợt " của E. Nhưng tôi yêu E nhiều, nhiều lắm, chính điều đó nên tôi đã cố gắng sua tan hết những nghi ngờ về E, tôi luôn để E chiến thắng trong các cuộc tranh cãi ( tính E còn rất trẻ con ), luôn cố gắng làm E vui,... Nhưng tôi làm điều đó ko phải vì " Em xinh ", tôi chưa bao giờ " coi trọng " con gái xinh cả, có chăng cũng chỉ là 1 chút thôi. Tôi cũng đã nói với E rằng " Trong TY phải thật lòng & phải tôn trọng đối phương ",... Nhưng mấy ngày hôm nay, tôi thấy cách cư xử của E rất khác, lạnh nhạt, ko viết thư, cũng ko 1 dòng tin nhắn, mặc dù E vẫn lên mạng. Tôi đã cố nhớ xem mình có làm điều gì sai ko? nhưng chắc chắn là ko, vậy vì sao E lại có cách cư xử như vậy? Hôm nay tôi đọc được tin nhắn của 1 người con trai rủ E đi chơi, phải chăng là vì người con trai này ?.
Có ai vui khi tình mình tan vỡ Có ai cười khi gặm nhấm nỗi đau Ngắm thế gian bao kẻ dối gian người Cười chua chát! lòng người mau thay đổi Những câu thơ kia đến với tôi trong sự bất ngờ... tôi không biết... không hiểu... chỉ lặng im và thấy dòng cảm xúc của mình... tan nát... Đến hôm nay tôi vẫn nghĩ tất cả những " hành động " đó của E chỉ là vì " chúng tôi chưa hiểu nhau ". Nhưng nếu sự thật là vì 1 người con trai khác thì tôi vẫn mỉm cười & cầu cho E HP, tôi đã từng kể cho E câu chuyện TY & đôi cánh, lúc đó tôi cũng nói với E là phải " suy nghĩ thật kĩ " nếu không sau này sẽ khổ cho cả 2. Nhưng tôi sẽ " ko bao giờ " tha thứ cho E, nếu đó là sự thật mà E ko nói với tôi 1 câu, tôi đã nói " đừng có lừa dối tình cảm của nhau ". Nếu E ko còn yêu tôi thì E cũng nên nói 1 câu ?!