1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... ... ... !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    à ừ buồn thiệt
    kể ra ta cũng tham lam thật. Cái gì cũng muốn chỉ kô muốn ... sống. ke ke
  2. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    buồn vì sắp phai xa ĐN , xa biển,xa những con đưòng hằng ngày vẫn đi qua,Xabạn bè, , Còn 72h nữa,tranh thủ đi captue vài tấm hình. Chụp lại trường TP thân iu, khi quay về thì nó sẽ không còn nữa,mà sẽ là 1 đại lộ, 1 cây cầu thật hoành tráng,
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn , lại chán rồi đây. Không muốn chi ngoài . . Chết. Ka Ka Ka Ngạo đời xí cho đỡ chán vậy
  4. utmypv

    utmypv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi các anh chi ơi ! Hôm nay lại có một ngày xa nhau
  5. TtvnolLover

    TtvnolLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Buồn ... Công việc rất lộn xộn
    Không biết giải quyết ra răng ... Bùn woé ...!
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Buồn : Nhân tình thế thái
    Buồn : Không vượt qua được mặc cảm của Em
    Buồn : Sao Em không giữ kiên định
    Buồn : Không thể luôn được ở bên Em khi Em cần
    Buồn : Đã không thể làm gì cho Em nhiều hơn
    Buồn : phải chăng ta nợ đời quá nhiều
    Buồn : Tất tần tật
    Buồn : Răng mà nhiều ri hầy
    Buồn : . . . Rượu mô bây
    Đang trực không được uống mô Ku
    Lại buồn . . . Mần răng đây trời
    Chết mẹ nó đi cho đỡ trả nợ đời
    Bao mơ ước cuộc đời ấp ủ
    Tan ngoài khơi như bọt như bèo
    Buồn quá chó ơi ai cũng bỏ ta rồi
    Đ M Cuộc đời ! ! !
    Được minHuVH sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 10/12/2007
  7. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay không hiểu sao lại buồn như thế ! ...
  8. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Chiều ni đi ăn cơm tiện thể nghe lỏm chuyện người ta. Có cô bé "chuyển nhà Bác Hồ sang Hà Tĩnh" ???
    Không chỉ Buồn mà còn Đau nữa
  9. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dân ta toàn biết sử ... Tung-của
    Mà mình cũng phải nhìn lại bản thân nữa ... nhiều điều còn ù ù cạc cạc lắm !
    Hic, vẫn còn bùn ... giờ mà ở dưới ĐN chéc vô phòng Minh ù làm vài ly Bầu đá với Minh - Hải - Vinh rùi
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đang ở mô rứa ta ơi ? Hôm đóa là vì hôm sau còn việc đại sự của hôm sau không thì Pác nằm thẳng râu rùi. Vũ Trọng Phụng đó
    Với lại bữa ni mèng đang trực Pác muốn ún với Em thì xuống Hòa quý nhớ
    Được minHuVH sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 12/12/2007

Chia sẻ trang này