1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... ... ... !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Buồn rơi, rơi?rơi?trong đêm này
    Làm sao cho quên men nồng cay
    Người ơi, xa xôi cho tôi chờ
    Về đi, cho nhau đôi niềm mơ?
    I''m frankly wrong, but I cant guess ur response. I talked all to u, coz I thought we need no secret btw U n me. I made U depressed? And U? U made me what? I hate the sound of silence. But if U want, it''s okie:)
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Dek có gì phải bùn. haha. Ta đang vui. Ta đang sung sướng. Dek có gì bùn, dek có gì là khổ hết. haha :)) :)) Thôi, đi ngủ, rùi dậy, ăn, đọc truyện, xem phim. hết ngày..
    Àh, ta chỉ ghét cái là trời mưa. ta ko đi rong rong ngoài đường được thôi. khà khà Thôi, thay vào đó, ta cuộn chăn ngủ..heaven :P
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ui Má ui..bùn ngủ. Đang đợi reports từ phía ksạn....... như ngồi chờ sung rụng vậy..ặc ặc..Hôm nay mấy sếp vẫn chưa về...ta tung tăng lướt net......
    nhưng vẫn.....
    buồn ngủ.
    buồn
    buồn ngủ
    buồn....
    hehe
    ngáp ngáp.............
  4. huynhthucsinh

    huynhthucsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh nguyện mãi mãi bên em!Lúc nào em buồn cũng có anh bên cạnh.
  5. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ko thể diễn tả. Gọi ko thành tên, nghe nghèn nghẹn nơi cổ. Nước mắt ko rơi, chỉ chảy ngược. Đã từng hỏi là nước mắt hạnh phúc hay giọt nước mắt đau khổ. Giờ có lẽ đã trả lời được. Một điều gì đó đã vỡ, oà ra trong nức nở. Cứ mãi thắc mắc rồi dằn vặt. Sẽ ko nói những lời uỷ mị, sẽ ko để chìm trong nỗi buồn, sẽ đứng lên mạnh mẽ, sẽ cười và sẽ nói, sẽ làm và sẽ cho. Dấu trong tim một nỗi buồn - nỗi buồn đa mang. Cứ nghĩ nó chẳng có gì to tát thì nó sẽ là thế. Phụ thuộc cả vào ta mà thôi. Ừ, thì buồn rồi sẽ quên thôi mà. Vậy sẽ lớn hơn, cuộc sống luôn thế mà. Cười ........
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ vì 1 chuyện mà để ảnh hưởng đến quá nhiều người .
    Chán ghê nhỉ !
    >.<
    Sai lầm quá ! Ngu và ngốc
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ......vì không biết phải làm sao....
    ...QUÊN...., được không?
    Vậy mai trời mưa nhé..................??????????????
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Quên đi cho đời nó nhẹ....
    Buồn hoài à.Mấy bữa ni hông vào được net cũng bùn thúi ruột ....hic....giờ thì ok roài ....
    Cưng ui , nhớ mi lắm ....
  9. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới đứa bạn thân mà mình ko về dự đám cưới nó được,buồn...mày đừng giận tao nhé,giá như tao học ở HN thì khác rồi...
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    má ơiiiiiiiiiiiiiiiii
    gần cả thế kỷ roài chưa gặp lại chị Hoàng Linh Ly

Chia sẻ trang này