1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... ... ... !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến giờ!
    Sao vậy nhỉ....?Đã tự hứa rồi mà vẫn yếu đuối thiệt...
    Chẳng biết tại thiếu tiền hay tại cái zụ giận hờn vớ vẩn kia.....
    Chắc tại " nó" chứ tiền thì lúc nào mà chả thiếu....
    Hâyyyyy!!!! Thôi, kệ đời.....
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Con kia , hâm hả mày....mún nghe chửi hả...
    Hehe....hum ni zui ghê, được phá bĩnh giấc ngủ của mi , được nghe mi càm nhàm kể lể đủ thứ chuyện ....hịhị....cảm thấy bớt buồn hơn nhìu lắm B à.Chúc mi ngủ ngon ....Nõi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi thôi , còn bản thân thì có thêm nhìu bản lĩnh và vững vàng hơn.Hy vọng mi sẽ ko bùn nhìu chuyện zô ziên như vậy nữa.
    Mong mi hạnh phúc nhìu B à....Cố lên...."nó" được đấy ....
  3. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các "nổi buồn" có lẻ mình thích nhất cái gọi la "Nổi buồn man mác" tại sao vậy nhỉ? để mình nhớ ra mình đã gặp "nổi buồn man mác" lần đầu tiên là lúc nào. lần đầu tiên mình thích nổi buồn man mác đó là một lần mình được đọc một câu chuyện về nhà khoa học Archimedes. Hồi đó còn bé lắm nên không ấn tượng về những công trình khoa học của ông ta mà lại ấn tượng về hình ảnh một nhà khoa học đang mãi mê chứng minh những định lý gì đó. để rồi khi vó ngựa của đoàn quân xâm lăng La mã tiến vào Archimedes vẫn còn mãi mê tìm kiếm để la lên "Eureka". Mình chỉ thích câu chuyện cổ tích như vậy mà cái tựa của bài báo đó là "Nổi buồn man mác"
    đúng là trẻ con thật sự. Đến lúc lớn rồi thì thường cố tạo ra dáng vẻ "buồn man mác" bên ly cafè mỗi chiều mưa trong một quán vắng. Có lần cố làm như vậy để thả hồn vào một bài hát buồn thì có cô bé đến bên chợt hỏi "Hình như anh đang có nhiều tâm sự" lúc đó thật la ngu chỉ lẳng lặng cười vì biết trả lời khi mình chẳng có tâm sự gì cả. Sau một hồi ngớ ra mới hiểu cô bé muốn ngồi tâm sự chung. Mình lại tính tiền để ra về vì tới giờ đi học rồi. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện đó tự dưng bật cười bởi vì cũng hên lúc đó không có tiền lỡ người ta đòi boa mà không có tiền trả đầu gấu nó đến đánh chết.
    Ủa hồi nãy đén giờ hình như chẳng có tâm sự gì buồn để vào đây tâm sự cả. Ai lỡ đọc thấy vo duyên thi tha thứ cho mình nhé.
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    __________
    Láu láu...
    biết nó sao mà được mày....
    Quên cho mau giàu...
    Sáng ni cũng gặp..
    Chắc người khác...
    Buồn cười mi ạ...
  5. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nữa roài,bùn,ảm đạm!
    Đt hoài ko nghe máy,hix bùn thật!Gặp lại một người bạn,àh ko đã từng lại buồn hơn,đáng lẽ phải vui nhưng sao lại vậy!có lẽ không nên đặt niềm tin wá nhiều!Có lẽ giờ là thất vọng!
    Đã từng là người chị,người bạn!thôi vậy!buồn ơi!chào mi nhé!!!!
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Mọi người được nghỉ lễ còn mình thì không
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chán toàn tập !
  8. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để buồn nữa nhưng lỡ vào topic này nên cũng muốn để lại chút dấu ấn vậy.
    To Chieclatinhyeu: hầu như lúc nào vào đây cũng có cái gì mới lạ của Lá để mà đọc cả. chợt cũng có cảm giác sờ sợ lỡ mai mốt Lá đi lấy chồng thì cái hộp DN này sẽ vắng đi một nguwời đày tinh thần hăng hái và trách nhiệm. Nhưng thôi dù sao cũng là quy luật của cuộc sống vậy. chợt nhớ một câu nói rất là tàn nhẫn của ai đó "Hãy để gió cuốn đi những chiếc lá ko còn muốn ở trên cây..." Khi nào không còn muốn xuất hiện nữa thì hãy ra đi bình yên bạn nhé. chào vui vẻ
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thx Hoài nhìu Cũng chẳng bít khi nào thì Lá ko còn mún ở trên cây nữa, nhưng xem ra ngày đó hãy còn xa lắm. Đôi khi ( nhìu khi n thường xuyên ) bùn , cũng mún viết mún giải toả tâm trạng lắm, nhưng..dường nhiên có cái gì đó nghèn nghẹn ..rùi cũng chẳng viết được.Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa , ở đâu làm gì , thì ĐN vẫn là nơi mà Lá muốn trở về và ở lại nhất. Yêu ĐN quá mất rồi. Có thể vì điều đó mà Lá chấp nhận hy sinh , mặc dù biết nó sẽ ảnh hưởng lớn đến thế nào.Chúc Hoài ngày nghỉ vui vẻ !
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp lại nó, nghe tin rùng rợn và ko thể tin vào tai mình."Tao mới đi tù về" ... choáng !
    Why?
    "đánh nhau"
    Why?
    "nhậu say"
    Đến mức độ nào mà fải đi tù?
    "thương tật 38%"
    Mấy năm?
    "2 !"
    ............
    Nghĩ lại thời gian trôi quan,nhẫm tính ... uhm,đúng thiệt
    Từ ngày mình mới bước chân vào SG,2 thằng tốc tách chạy đi tìm nhà trọ,duyên số thế nào 2 thằng ko ở chung được,mỗi thằng mỗi nơi, hè nó về nhà chơi thế là bị nhập hộ khẩu ở Hoà Sơn
    Thế là xong đời!

Chia sẻ trang này