1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... ... ... !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,Sài Gòn,mưa!
    Cơn mưa oà bất chợt,
    như nón chụp trên đầu
    Bất thần ướt đôi vai
    Trải dài trên gò má
    Hạt mưa dài vô tận
    Giăng đầy trên bầu trời
    như ổ nhện trên cao
    lòng mình sao giá buốt
    nay mưa lạnh xuyên đêm
    Làm hồn tôi quạnh vắng
    Nhìn cuộc đời cô quạnh
    Mặt trời buồn chiếu xuống
    Buồn cả một trời đêm
  2. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    ....Buồn như ly rượu đầy, ko có ai cùng cạn...
    Buồn như ly rượu cạn, ko có bạn để vui...
    Lúc trưa, lại có cảm giác bị tạt vài ca nước lạnh vào mặt. Đúng là... ko hiểu thế nào..hoho
    Tối nay định học, gv lại có chiện họp gđình, mai vậy...
    Nhớ cái đt, dây phone & chương trình VOV5.. Bạn đồng hành lúc lang thang trên cảng cùng ... Làm bạn với muỗi, với gió, với VOV5, chẳng thấy cô đơn mà ngược lại, càng vui & hạnh phúc.
    h thì ngồi nhà, cái gì cũng đầy đủ, lại cảm thấy chán chán,,,
    Làm vài ly sochu roài đi ngủ sớm thoai... hoho Dạo này ko ún gì được, chỉ ún mỗi sochu...:P
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ko hiểu tại sao??? Rất buồn!!!
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ~!@#$%^&*()_+|
    Sao mà ít thời gian thế chứ! híc! Thế là buồn! hehe
  5. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn trong 5 phút thôi hehe
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho 1 thằng được ăn học,lớn lên tại đất ĐN,giờ vì đồng lương ít ỏi quay lưng lại rồi nói những lời lẽ thật khó nghe về ĐN, đồng tiền ko phấn ko hồn mà sao khéo vẽ khéo tô mặt người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SG ư? là cái đinh gì??? sao ai cũng có suy nghĩ là vào SG sẽ giàu?? lương lúc nào cũng ngàn USD????
    Thử hỏi 100 thằng vào SG làm việc,trình độ học vấn như nhau.Liệu có mấy thằng thu nhập 1 tháng được 1000 USD? bao nhiêu thằng được 500 USD? và bao nhiêu thằng 100 USD????? toàn thấy bề nổi mà cứ hô hào lên,về ĐN lại vênh váo ta đây làm ở SG về.! rồi lại coi thường ĐN
    MK,tụi nó ăn bã gì trong SG mà ngu rứa ko biết!thật là nhục nhã khi có những người vào SG nhưng ko thích đi biển 43,ko thích xài sim có 4 số đầu là 0905, 0906, 0914 .... Họ sợ mình bị mang tiếng là người miền trung! Nhục ko thể chịu được. Còn chưa kể đồng hương gặp nhau còn nói giọng SG thật khó nghe, nghe chói lỗ tai kinh khủng.Có cần thiết fải như rứa ko???
    Sao zậy anh? chữ zậy người Nam nhẹ nhàng chi lạ,người ĐN nói dở như hẹ,rứa mà lúc mô cũng nói,nói zai nhách.!
    Tụi này may là sinh sau giải phóng,chứ tụi này mà sinh trước 75 chắc thành 1 lũ bán nước ko hơn ko kém!
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 09/07/2007
  7. Obrigato

    Obrigato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    .... Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người.... Nếu có thật những người quay mặt với quê hương như vậy thật là buồn
  8. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy mệt ghê hì..
    Rứa mà mình từng tự hào nguyên cái building nhà lá mình toàn xe biển 43. Sim thì xin cho được đầu 0905 để xài từ cái số đầu tay tới h...hehe Ta là ngừi ĐN...Đi đâu ta cũng là dân xứ quảng...và ta tự hào ta có thể pha nước mắm cá cơm thật ngon để chỉ ăn với bún, và rau..để xóm nhà lá có thể có 1 bữa tiệc thật quành tráng....haha Đạm bạc mà vui ghê hỉ??? Chừ về đây thì thấy mấy cái đó cũng là chuyện hằng ngày...nhưng ở SG chỉ 1 chén mắm thôi là...quê hương ta ở đó... hehe
    bài post có tính chủ quan...ai chửi ta nghe.. Vậy thôi. Đơn giản, quê hương là quê hương. Dù có là thằng tỉ phú ở SG thì cũng chỉ được gọi với cái tên nghe "kêu" lắm.."dân tỉnh"...haha or "dân quê".. Đơn giản, mảnh đất đó đâu phải của mình. Đâu phải nơi đã từng mặc tà lỏn tắm mưa...
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Uh,dù xa ĐN nhưng cũng cố gắng tụ 5 tụm 7 làm bún mắm ăn,làm cơm gà hoành tráng,mỳ quảng thơm phức ko thua gì ở ĐN,cái chính là người nấu,người thưởng thức có 1 cái hồn người rất chi là ĐN. Chỉ còn 1 món mà chưa bao giờ nấu đó là ... bún chả cá!
  10. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mới học được món đó đó.. hehe Zới làm bánh bột lọc nữa. Chừng nào có dịp vô SG,.. người Đà Nẽng làm cho người Đà Nẽng trong đó en....

Chia sẻ trang này