1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... ... ... !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Con cãi cha mẹ 100 đường con hư!
    Ở nhà là ở nhà,quanh năm suốt tháng xa nhà chưa đủ hay răng mà về là đòi đi tiếp.Đồ bất hiếu,sống ích ky,ko nghĩ đến cha me, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.Xem lại mình đi!
    Tuổi trẻ bay giờ lúc nào cũng nghĩ đến sự nghiệp nhưng chẳng bao giờ biết hi sinh dù chỉ là 1 chút,chỉ tội nghiệp cho những người sinh ra mình, cái gì cũng lo cho con cái rồi để được gì? để được thấy những ích kỷ cá nhân của con em mình!
  2. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Buồn!!!
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành fần ai????
    MK,sao có nhiều người thích có tiền mà lamgì cũng sợ nặng nhọc,việc chưa xong đã đòi về.******** thiệt!
  4. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa ni heo bị dịch, ko dám ăn cái gì dính tới heo hết. Sáng ra loay hoay chẳng biết ăn cái chi.
  5. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    " Lòng ta đã vô tình,
    vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình"​
    Bài hát cứ ám ảnh trong anh những ngày qua, trái tim anh giờ như sỏi đá rong rêu phủ đầy lớp bụi, a ko còn nồng nhiệt như những ngày đầu mới yêu nữa, thời gian đó giờ chỉ là dĩ vãng đối với a, nếu đến bên em có chăng đó chỉ là sự tiếc nuối cho 1 cuộc tình đã lỡ trao trong vội vàng của một đêm tuyệt vọng của số phận.
    Anh đang vô vọng với trái tim héo lạnh của mình!
    Được babybum sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 23/07/2007
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    1 năm trôi qua rồi, hôm nay là cái ngày đặc biệt, phải ko H? Tiếc cho H quá, giá như ko có cái ngày đó thì hôm nay sẽ là ngày rất vui, vui lắm phải ko nào.
    1 cái sn mà có lẽ sẽ không có ai tổ chức nữa. Chúc mừng SN nhé.
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    .....vì rất lo lắng , nhưng lại không biết làm gì để share......Phải làm sao đây?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chỉ buồn là người ta không như những gì người ta nói
  9. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai.
    Mong bạn gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp.
    Mong bạn bận rộn để trân trọng những giây phút thảnh thơi
    Mong bạn có lúc thật buồn để cảm nhận già trị niềm vui
    Mong bạn nếm trải nổi đau để biết chia sẽ với những ngừơi đồng cảnh.
    Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn.
    Mong bạn có lần mất mát để biết ơn những gì đang có.
    Mong bạn khóc được để xóa nhòa tổn thương mang theo thời gian.
    Mong bạn giữ được ký ức tình yêu qua bão tố cuộc đời
    Mong bạn sống thật lòng ngày gặp mặt để thảnh thơi khi nói lời chia tay.

    [​IMG]
  10. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phaỉ trực, suốt ngày ở bệnh viện muốn điên lun. Tự nhiên muốn chửi tục quá, mk cái loại người gì mà nói thì ko làm, mà người khác làm thì lại nói, muốn tát vào mặt nó quá. Sao mình nhu mì thế ko biết, chẳng hiểu sao dạo này cứ cài gì cũng lẳng lặng làm, cuối cùng cũng chẳng ma nào biết, việc quái gì phải thế, khốn nạn.

Chia sẻ trang này