1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi simplething, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Buồn!

    Thế là anh đã nói với em tất cả. Chúng mình ko thể tiếp tục yêu như thế đc nữa. Anh biết em rất yêu anh nhưng anh ko thể duy trì mãi kiểu "ko yêu nhưng cũng giả vờ say đắm''''. Như thế anh cảm thấy đang lừa dối em. Em có thể rất buồn nhưng anh ko thể tham lam giữ lấy em bên anh khi anh ko yêu em. Em xứng đáng có được người yêu em nhiều như em đã yêu anh. Dù bây giờ khi không có em anh cảm thấy thật cô đơn và thật buồn mỗi khi hết giờ làm về nhà lại phải một mình, ăn cơm 1 mình, xem tv 1 mình, ko có ai đi xem phim cùng....Anh mong mình sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh này và chúc em sẽ sớm gặp được 1 nửa đích thực của mình!
  2. lost4ever

    lost4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thế là anh rời xa em thật rồi, số phận trêu ngươi nửa khóc nửa cười, cứ mong anh sẽ nói cái gì đó đề ngăn cản bước đường mình đang đi, cứ mong tình yêu của anh đến đúng lúc trước khi mình ký tên vào bản hợp đồng đeo gông vào cổ 40 ngàn ơ.. vậy mà kẹt network.. thôi xong phim đạo điễn hết tiền rồi kết thúc lẹ vậy... buồn một chút giận một hút nhưng còn sống còn hận.... hận cả đời phận sao phận bạc như vôi
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Giống chuyện của mình quá.
    Các bác trai lạ nhỉ. Rõ ràng là rất cần, nhưng lại ko phải yêu. Chẳng hiểu nổi
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cần (ý bác nói là nhu cầu tình cảm phỏng ạ) và yêu (ý bác nói là trái tim phỏng ạ). Nếu mà như thế thì 2 cái đó khác nhau hoàn toàn còn jề ạ.
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Buồn!!! Chả bao giờ thanh thản được, mịt mù quá
  6. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ko thanh thản nhưng cũng ko thấy mịn mù, chắc là vô cảm. Đang nghe sweet spy và biển nhớ.
  7. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật là tớ căm ghét kiểu vô trách nhiệm này nhất. Cái kiểu bỏ mình như kiểu ban phúc cho mình ấy. Làm mình đau đớn bao lâu ko nguôi. Chẳng sao đâu bạn à, mình còn cuộc sống của mình, còn tất cả ở phía trước đừng vì một người ko xứng đáng với mình mà làm khổ bản thân. Không đáng tý nào đâu.
  8. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    lại khóc...chả bít bùn vì cái j nữa..bùn vì sự ngộ nhận tcảm ngta dành cho mình sao?nếu yêu mình,cần mình,sao lại cứ làm đau mình thế này...khốn khổ wá..
  9. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Như thế người ta gọi là "đá" kể ra cũng hơi đau nhưng ko sao một lần vấp ngã là một lần trưởng thành.Chúc bạn may mắn trong lần sau
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì hả em ? Cũng chỉ đến thế mà thôi , chuyện gì rồi cũng quên được em à . Rồi ta lại cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng thôi ... chúc em vui

Chia sẻ trang này