1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi simplething, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
  2. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì bi gãy tay, fải đóng đinh, hic, sao thằng đâm mình nó dã man thế, sắp noel rùi mà hành mình thế này đây, nguyền rủa nó...
  3. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Buồn vì ko biết tình yêu có được đáp lại!
  4. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tốt nghiệp đại học xong, cứ nghĩ fải xin được vào làm ở một nơi có triển vọng sự nghiệp rồi mới yêu. Bây giờ làm được rồi mới nhìn lại xung quanh mình chẳng có ai, nhìn mọi người ra đường tay trong tay với người yêu, lại cảm thấy tủi thân tệ, vẫn một mình ra đường, một mình đương đầu với tất cả, không có một bờ vai tựa vào mỗi khi mỏi mệt! Tại mình tẻ nhạt quá chăng??
  5. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác này thật rắc rối và phức tạp, linh tinh nữa. Không yêu người ta thì sao lại phải lừa dối chính bản thân mình và lừa dối cả người ấy theo cái kiểu "không yêu nhưng trả vờ say đắm chứ". Con trai như vậy theo tớ thì không ổn chút nào. Để rồi vào đây than thở "không ai ăn cơm cùng, không ai xem TV cùng, đi xem phim cùng" => 1 con người phức tạp. Không hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa! Túm lại là bác này củ chuối!
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cả tháng trời đang tâm trạng vui vẻ, tại 1 người vớ vẩn mà lại thấy buồn buồn. Hừ bực quá đi mất. Quên béng đi là xong.

Chia sẻ trang này