Buồn.......... Giá yêu anh em đừng vội qoá chân thành Biết ngúng nguẩy kiêu căng dối trá Thì bây giờ em chẳng mất anh đâu......... .............
Sao không "Yêu thêm lần nữa". Yêu với 2 con người hoàn toàn mới. Hai người vẫn còn tình cảm với nhau cơ mà, làm khổ nhau để làm gì????? Đau lắm, mệt mỏi lắm. "Không có gì là quá muộn cả"
Cũng đã suy nghĩ nhiều.....trăn trở nhiều..có những điều tưởng chừng như trong tấm tay....nhưng lại không phải.....có lẽ là chỉ riêng mình....không đủ để làm lại tất cả..........
Vậy "người ấy" của bạn vẫn nhắn tin nhớ bạn mà. Vậy có nghĩa là chuyện hai bạn đã ko còn đơn giản nữa rồi. Nếu đã ko thể, bạn hãy tránh biết thông tin về người đó. Nhắn tin thì đừng nhắn lại. Đừng nghe đt, nói chung đừng làm mình buồn bạn à.
chep.. đúng là "Một mình mình thì sẽ chẳng làm được cái gì cả", nếu muốn làm lại, cả 2 người đều phải nghiêm túc và kiên trì. Cố lên bạn ạ, cơ hội có ít lắm. Phải biết nắm bắt cơ hội của mình và sử dụng cho tốt. hic......
Vấn đề là ở tình cảm của ban như thế nào? Bạn mong muốn điều gì?Ngoài ra mọi vấn đề khác đề không quan trọng. Cố thử thêm lần nữa đi cô bé! goodluck !
Chả biết nói gì ....Em tặng sis bài thơ.... hi vọng sis luôn vui vẻ như nụ cười em đã nhìn thấy ý Khoảnh khắc nào gọi là nỗi nhớ mong Phải chăng khi nghĩ về nhau da diết Khi nhắm mắt nghe tim mình lạc nhịp Hai bàn tay tự đan nhẹ vào nhau... Khi bên nhau ấm áp đến vô ngần Có gọi là khoảnh khắc yêu không nhỉ Là khi môi mỉm cười không suy nghĩ Cứ cho là hạnh phúc quá thế thôi... Nhưng chia tay là cả quãng đường dài Tim đau nhói ngăn hoài mà không dứt Khi nước mắt bỗng trở nên nhạt nhẽo Hoang lạnh rồi cả một khoảng mông lung
Thử thế nào đây????chỉ cho mình cak với...nếu là nới với ng ta là mình rất nhớ ng ta thì mình cũng đã thử rồi....chỉ là nhớ và lời nói...ko thay đổi được j cả...
Cám ơn em vì bài thơ nhé......rất hay...chị vẫn cười nhiều và rất tươi mà.....đi cùng mọi ngươi vui kinh khủng....Thanks all