1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn......!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi make4u, 27/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Buồn......!!

    Vẫn la` nỗi buồn đó xâm chiếm tâm trí ta!dù ta hôm nay đã khác ta của những ngày trước...
    Hôm nay ta đã thanh thản hơn,sáng suốt hơn,ko còn nghĩ quá nhiều đến những ám ảnh của quá khứ và dành nhiều thời gian cho bạn bè nữa,đi nhiều và làm nhiều việc mình chưa làm được...
    Nhưng sao trong tâm trí ta "yêu-mất,được-còn"vẫn lam ta rối bời!ai cũng bảo ta mạnh mẽ,cứng cỏi.Nhưng có phải như vậy ko nhỉ?Chỉ có mình ta mới hiểu hết thôi
    Ai cũng bảo anh ko còn xứng đáng 1 chút nào với tình yêu của ta.Ta biết rất rõ chứ nhưng vẫn buồn vì cuộc đời ko nhu giấc mơ.....
    Mong ta sẽ sớm quên người,mãi mãi..........
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nếu mỗi nỗi buồn đều giống như cơn mưa đến rồi đi để lại ngày nắng đẹp bạn nhỉ ?
    Nhưng bạn cứ buồn đi , mình không khuyên bạn vui lên đâu ? Khi bạn đối diện với nỗi buồn bạn sẽ hiểu được mình , hiểu được điều mình khao khát hiểu được sự quý giá của cảm xúc .
    Tự dưng bạn khiến mình nhớ đến bài hát Buồn ở đó có câu .
    Buồn như ly rượu đầy
    Không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn
    Không còn người cùng say
    Buồn như trong một ngày
    Hai đứa không gặp mặt
    Buồn như khi gặp mặt
    Không còn chuyện để vui
  3. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Cả 1 ngày dài sắp qua hết, vậy mà bây giờ lại thấy buồn. Cũng chẳng biết buồn vì lí do gì nữa.
    Chẳng có tình yêu để mà vui buồn.
    Chẳng có ai để phải trăn trở.
    Có lẽ cũng vì thế mà thấy buồn chăng
  4. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn...ko nhớ ko thương ko vấn vương...cuộc sống yên bình quá hóa ra cũng chả ổn...
  5. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    --thả anh ra khỏi đời em--- thấy câu chủ đề của bạn sao giống với ý nghĩ của mình,dù ko biết rằng bạn có thấy vậy ko?
    Bao nhiêu năm qua ta ko thể làm người thay đổi 1 chút gì cho ta,ta thật lòng cảm thấy ta ở ở bên cạnh người cuộc sống thật dễ chịu,và nhờ người mà ta có thể đứng vững trước giông tố của ngày hôm qua và có được ngày hôm nay .Còn ta,đã làm gì được cho người.Đến những việc nhỏ nhặt ta cũng ko làm người thay đổi vì ta và cả vì người.Vậy thì ta có nên trách người phản bội ta ko?hay tại ta yêu mù quáng nên ko nhận thấy rằng ta ko phải dành cho người.........
    Hãy nhẹ nhàng chấp nhận sự thật dù đó là 1 sự thật phải không anh??Đã nhiều lần muốn gọi anh thân mật như ngày đó,nhưng em biết rằng điều đó ko nên và ko thể... 1 cách gọi anh với những đứa bạn "anh tao".Phải quyết tâm thay đổi từ những điuề nhỏ nhặt nhất!!!!!
    Được make4u sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 29/02/2008
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn.Nỗi buồn nào rồi thời gian sẽ xoá nhoà,nhưng bao lâu?Muốn nỗi buồn vơi nhanh hãy sống hết mình với hiện tại và với tất cả những gì mình có bạn ạ
  7. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh thì phải sống cho bản thân mình thôi!!ko biết đã bao lâu rồi mình chỉ toàn nghĩ cho người khác nhỉ?Nhưng có gì phải tiếc nuối đâu vì mình sống đúng với con người của mình đó thôi
    Cố gắng làm thật nhiều việc mình chỉ nói mà chưa làm đuợc.....
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Vẫn cảm giác buồn
    ko vì lí do j cả
    ko vì ai cả
    ko vì chuỵên gì cả
    ....................................Tại sao ?
    ....................................................tại sao?
    tại sao ? Tại sao luôn gặp cây ngáng đường ?
    đời chán vô đối !

  9. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chả ai có thể buồn mãi được. Với lại đời được mấy tí mà buồn làm chi.
    Chúc mọi người đều có thể vượt qua được nỗi buồn của mình
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ em hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay anh lạnh
    Vì sao thân anh run
    Vì sao chân không vững
    Vì sao......... và ........ vì sao?
    (KTD-AB-DTL)

Chia sẻ trang này