1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dandelion, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ....buồn

    ....gió thổi nhẹ...buồn.....
    con người đôi khi là cả một vấn đề rắc rối và khó hiểu
    ngày hôm qua em cũng rất bận rộn làm bài, lại còn giúp bé Ngọc nữa....nhưng đến 12h, nhìn lên...anh vẫn không thấy đâu.....em buồn, đành tắt máy đi ngủ....
    khi đọc bài essay Ngọc viết về long distance relationship...lại càng buồn
    có thể vì em trẻ con quá, nhưng hôm qua nhắn tin cho anh, hôm nay về lại cũng không thấy đến một lời reply của anh, em thất vọng lắm.....
    có phải em trẻ con lắm không...em không biết, nhưng em chỉ muốn mỗi khi em có chuyện gì, anh sẽ ở bên cạnh em, và anh không cần làm gì cả, chỉ đơn giản là ở bên cạnh em thôi
    mà em cũng không trách anh được...em biết anh đang cố gắng theo kịp những bài vở trong thời gian qua...em đã hứa là sẽ ủng hộ anh hết mình...thế vì cớ gì mà em lại buồn .....em thật là kỳ lạ quá......nhưng từ hôm qua đến giờ, cái tin tức đó làm em lo lắng nhiều....tất cả tương lai học tập của em là ở đó, thế nhưng em không có cách gì để hỏi rõ là chuyện gì đang xảy ra......nên em sợ!
    ..........nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.....
    nhiều khi em đã tự hỏi rất nhiều: ra đi để làm gì vậy?...tốt thì cũng tốt rồi, nhưng có nhiều điều em biết là đã mất, và khó mà có thể lấy lại được...giờ đôi khi thèm được đi chơi với đám "yêu nhền nhện và con rít già".....nhưng khó quá rồi....
    ngay cả khi bây giờ mọi người có cơ hội quây quần bên nhau thì mọi chuyện cũng đã khác rồi...mỗi người đều đã có những lo toan riêng, khó khăn riêng...làm sao còn có thể vui vẻ, vô tư như thời phổ thông ấy.....
    rồi lại thấy tiếc cho thời gian đẹp đẽ đó, tự trách mình sao không biết giữ gìn....
    anh thì đôi khi gần gũi quá, mà cũng xa vời quá - em chợt thấy mình nhỏ bé quá, kém cỏi quá......vẫn ước muốn vung lên làm những gì mình muốn, làm cho bố mẹ vui lòng, nhưng rồi để có khi lại gục xuống vì mệt mỏi.....
    .................những tháng ngày như vậy sẽ tiếp tục thế nào đây???
  2. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên tiếc nuối quá khứ. Bạn hãy sống hết mình cho hiện tại để tương lai nhìn lại không hối tiếc như hôm nay đã nhìn quá khứ tiếc nuối.
    Chúc bạn sống vui hạnh phúc!
    "Thời gian đã qua đi không thể nào trở lại....
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ.... ???"

    Puppy
  3. hey_you

    hey_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bạn à!!!puppy nói đúng đó.bạn không nên sống nhiều với quá khứ.dù sao đó cũng chỉ là quá khư thôi bạn ạ..bạn hãy trở về với hiện tại đi....
    co_don
  4. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Sao lai ko co quyen buon co chu?Con nguoi sinh ra deu co suy nghi va tinh cam cua minh,co the vui co the buon bat chot nhung ban a,dung de noi buon chim lang va dung de no di sau vao trong long.Nhu the rat nguy hiem ....toi cung nhu ban vay,va bay gio toi dang bi dau ruot thua day...huhu...dau bung qua.....anh yeu oi,anh o dau,den cuu em voi.......
    [red]
    Baby Blue
  5. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    ừ buồn thật...chả hiểu cảm giác kiểu zì nữa...mệt mỏi... ngán ngẩm cả mình và cả cái cuộc đời mình...sao toàn gặp những chuyện ko đáng gặp....chưa bao zờ thấy tiếc như thế này....nhưng có lẽ thế lại hơn...chấp nhận số fận sắp đặt vậy

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  6. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ....buồn....khóc à?
    giờ ăn hôm nay một chút nữa thì em đã khóc....cũng may chưa mít ướt đến như vậy...
    vì sao? chính em cũng không biết....em không hiểu vì mà sao ngày hôm qua khi anh hỏi em có chuyện gì, đột nhiên em lại trở nên yếu đuối đến như vậy,....
    nhưng đó là sự thật
    khi mà mình đã cố gắng hết mình vì một mục đích, để rồi cứ gặp phải hết trở ngại này đến trở ngại khác...đến một lúc bản thân mình sẽ không còn thấy ý nghĩa gì nữa....
    em tự nghĩ em đã cố gắng rất nhiều, và đúng ra, với thành tích của em như vậy, em không nên phải lo lắng, nhưng chỉ vì những người kém hiểu biết...............
    em không muốn oán trách gì ai.....
    điều duy nhất có thể làm bây giờ là chờ đợi thôi......
    chờ đợi.....lại là chờ đợi......sao em cứ phải luôn chờ đợi....ngày còn đi học thì đợi mẹ đón về.....mỗi khi tụi bạn rủ đi chơi thì cũng lại chờ tụi nó đến......chờ đợi giấy tờ đi học đến hơn năm trời.....giờ lại chờ đợi thông báo của trường, và sẽ còn tiếp tục chờ đợi ngày về, để được gặp lại bố mẹ, gặp 2 đứa bé......và gặp lại anh
    ngày hôm qua thật sự em muốn nói rất nhiều.....nhưng cảm thấy nghẹn lại, không thể nói được..chỉ còn biết trốn tránh....em đã bảo anh hãy mặc kệ em....nhưng lúc đó em lại cần có anh ở bên cạnh em biết chừng nào
    .....sao anh cứ luôn bình tĩnh, sáng suốt để suy nghĩ vấn đề vậy...em thì không thể làm được đâu.............
    sao mà có nhiều lúc lại tự giận mình đến vậy..................
    Tất cả rồi sẽ qua đi
    Duy chỉ có cảnh vật mãi còn đứng lại
    Ngóng trông theo ánh nắng cuối chân trời
    Thầm mong ước bình yên và hạnh phúc
  7. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dẫu biết là khó, nhưng sao không thử một lần, vì tôi có nghe người ta nói là : "Từ sở thích đến thói quen là một quá trình rất ngắn mà ", chỉ cần một lần vượt qua chính mình thì bạn sẽ dễ dàng thực hiện hơn trong những lần sau đây, nhé !
    CHỊ NHỚ NHÓC NHIỀU

Chia sẻ trang này