1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Buồn...

    Người đi đi ngoài phố, chừng bỡ ngỡ bơ vơ
    Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài...






    Chở gót bâng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không...
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Buồn ngủ quá
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ thật...mặc dù vừa mới ngủ dậy xong...phải ăn cái j cho tỉnh táo còn chiến đầu vói mấy môn còn lại phát ...oh yeah..srr spam
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    buồn thật,biết làm gì cho hết buồn.sao lại có những nỗi buồn kô bao giờ có tên nhỉ?tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn.
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi thức từng đêm, thơ ấu mà nghe muối pha trong lòng
    Mẹ là mẹ trùng dương, gào than từ bãi trước ghềnh sau...

  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cái topic ít chữ này bị ném đá nhiều kinh đang hông hiểu bác chủ thớt có ý j` khi viết mấy dòng này nữa, no comment
  7. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn!
    Tớ cũng đang buồn, nhưng là buồn...
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có quá nh lý do để buồn nhưng dù vậy vẫn phải niềm nở .,,,,chán thật ....nếu ko đeo cho mình bộ mặt này thì ko sống được
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời...
    Ta...
    ...miệt mài đời trai, vượt truông dài che khuất biển xanh...
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn như con thiêu thân chen nhau vào chốn tăm tối không lối về...
    Cố lên ta ơi. Việt, Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha, ta còn rất nhiều việc phải làm. Ta còn phải thi đấu, phải vô địch cơ mà. Sai cứ ngồi buồn thế này? Có cố lên không thì bảo???
    Mất buổi sáng rồi đấy.

Chia sẻ trang này