1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    So về năng khiếu bạn thua xa tôi.
    Nhưng so về trình độ tôi lại không bằng bạn.
    Đơn giản thôi. Vì một chữ TIỀN.
    Nonpareil mà cũng có ngày hôm nay đây. Cũng chỉ vì một chữ TIỀN. Cái khó nó bó cái khôn, đã nghèo còn mắc cái eo. Nhục nhã thật. Trời cho khả năng, nhưng trời không cho may mắn...
    Cúi đầu bước đi còn riêng mình...
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Không ai hiểu được mình...
    Z中o?o>ss"'
    ?o>ss">
    >s"f裡.f~>
    滴滴.f~你
    Z中o?o>ss"'
    ?o>ss">
    >o風裡,??f
    不Y^?吹',.'Z

    吹.S吹吹落S滿o
    ?不^?絲絲?ofo
    ".S""Zf萬?O

    風中o?o>ss">
    每.f中^f起?你
    Z中o?o>ss"'...​
  3. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Buồn có hai cách giải quyết.
    1. Vào toilet
    2. Lên giưòng
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Giầu thì nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời thế nhưng nghèo chẳng một ai an ủi sớt chia bao buồn vui
    ...
    Người hôm qua nay khác rồi, người đến đây rồi cũng đi, dẫu có trách than cũng vậy thôi...
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em buồn wua
  6. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    buồn.thất vọng.chán,ko phải vì cái điểm.mà vì cái khác.chán rồi.mình đã đưa ra quyết định cuối cùng:sẽ đi con đường đã chọn.và chỉ 1 mình trên con đường ấy thôi.tôi vẫn là tôi và ko ai có thể làm tôi lay chuyển.tôi thấy ko đủ sức để đi con dg ấy nên tôi chọn lối khác...........
    sẽ chỉ yêu khi đã làm đc 1 việc gì đó.sẽ vẫn giữ đúng lời hứa với bản thân như mình đang làm.oh yeah.vì soa phải buồn nhỉ.hehe.cười đây này
  7. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lá rụng nhiều lần, người chỉ một lần... buồn...
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Another day has gone...
    Chẳng lẽ hôm nay lại bỏ thi. Lạy chúa! Mình ghét cái ngành này, ghét cái trường này, ghét cái đất này. Nhưng bất mãn thì cũng chẳng được chi...
    Dù rằng sau mưa bão gió hiền hoà lại về vẫn thấy lòng hoang vu
    Cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay...

  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi cũng làm được thế. Chỉ có điều tôi thì đúng là tôi thật, nhưng hoàn cảnh đôi khi không cho phép tôi làm theo điều tôi muốn. Giá mà có thể chọn lại trường để thi ĐH...
  10. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời mà.làm xong rồi có nhiều cái muốn làm lại cũng chẳng đc nữa.tốt nhất giờ sống vì mình.vì qua nhiều việc thấy mình thì người khác hết lòng rốt cuộc cái nhận lại nó là cái gì chứ?thực sự bây giờ là muốn rời xa nơi này lắm rồi.vứt bỏ tất cả đến 1 nơi bình yên khác để sống......................

Chia sẻ trang này