1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Buồn như thông thiên giáo chủ...
    Hôm nay nghe lại bản "Vịt con đùa nước" lại thấy bồi hồi tiếc nuối. Cuộc sống mấy khi được thanh thản như vậy...
    http://clip.vn/watch/Vit-con-dua-nuoc/YcX,vn
    中>...
  2. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ờ buồn lắm,thèm được độc thân kinh khủng.ước gì chưa từng yêu,để thấy cuộc đời thật ngọt ngào chứ kô đắng như bây giờ.
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Xin cho giọt đắng không như men say...
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ánh trăng sầu úa,
    Những vì sao cũng chẳng còn linh hồn...
    Ngồi buồn như con thiêu thân chen nhau vào chốn tăm tối không lối về...

  5. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... doc tam su cua ban nay thay minh co gia tri the ko biet.
    Doc than muon nam!!!!
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm trắng. Lại một ngày dài. Mắt ta đã quá mỏi mòn.
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc lại Đời Thừa của Nam Cao là một lần rơi nước mắt...
    Ta cao. Rất cao. Nhưng vẫn còn đó những kẻ cao hơn ta, chúng là những thằng lùn có MAY MẮN được đứng trên vai những người khổng lồ rồi đòi quyền được người khác ngước nhìn. Cuộc đời vốn khốn nạn như vậy đấy.
    Cô đơn hoàn những nỗi cô đơn...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Buồn như ly rượu đầy, không có ai để cạn
    Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say...
  9. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    haha vào mục này mình thấy rất vui vì đã chọn cuộc sống độc thân
    hu hu nói vậy thôi chứ đang buồn lắm, noel mà không ai đi với mình cả!!!
    Được emsanphuthuy sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 22/12/2008
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sadly one Sunday, I waited and waited
    With flowers in my arms, for the grief I''d created
    I waited ''til dreams like my heart were all broken
    The flowers were all dead and the words were unspoken
    The grief that I knew was beyond all consoling
    The beat of my heart was a bell that was tolling
    Saddest of Sundays
    Then came the Sunday when you came to find me
    They brought me to church and I left you behind me
    My eyes would not see what I wanted to love me
    The earth and the flowers of the lover above me*
    The bell tolled for me and the wind whispered ''never''
    But you I have loved and I bless you forever
    Last of all Sundays

    Suicide................................

Chia sẻ trang này