1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    noel ko đi đâu chơi. xem đá bóng xong dạo 1 vòng ra sân mỹ đình thả mấy chiếc đèn trời vu vơ chút rùi về phòng trọ. định chạy sang máy fòng bên cạnh chơi ai dè mọi nguời đi chơi hết. 10h về láy máy gọi cho người mà mình thầm yêu nhưng chưa bao giờ dám nói ra.
    buộn 1 lúc định thăm dò đối phương để còn biết đường mà tấn công hay rút lui. hỏi 1 câu chẳng biếtcó phải là ngớ ngẩn hay hem nưa, ''''em có người yêu chưa''''híc câu trảlời là em có rùi anh ah. nghe câu em có rùi mà sao bất ngờ quá. quoái mình đã tỏ tình khi nào đâu mà co.
    hỏi ra mới biết thằng kia nó ở gần em. híc em vào nam còn mình ở bắc oài nó ở gần đẹp trai hơn, tương lái sáng lạng hơn mình.. còn j vui hơn là chúc mừng em nữa. em vui vẻ cảm ơn. hic híc cái con bé lúc nào nó cũng coi mình như anh trai nó thành ra nó hồn nhiên quá. cố gắng ngồi nc với em 1 lúc nữa và rùi cuối cùng máy em nó cũng hết pin. oài chẳng bik tssm trsngj lúc đó phải diễn tả ntn nữa,chỉ thấy cảm giác đêm noel trống vắng vô cùng.hic giá như mình đừng cố hỏi thì có phải giờ bớt buồn hem. dù sao thì ko bik thì trong lònh vẫn còn 1 chút ít hi vọng hem. giờ bik hết rùi có phải buồn hem. nhìn đồng hồ mới có 11h đêm vạy là gọi điện cho thằng bạn. sang nhà nó ngồi 3 thằng uống rượu xuông. đc cái mấy thằng bạn tốt nó ko bỏ mình vậy là ngồi đến 3h sáng oài sao hôm nay uống mãi mà chẳng thấy say.rượu thì hết mà vân chẳng say đc.muốn uống thêm mà giờ đó chẳng ai bán,vậy là nằm rùi ngủ quên lúc nào chẳng bik. sáng nay dậy thấy người dã dời.híc cái cảm giác lâng lâng chẳg nik diễn tả ntn nữa. thấy đói.ùh đói thì đi ăn coi nó có hết buồn hem. sờ túi thấy cũng còn khá khá . ùh vác xe đi ăn phở phát . oài ăn xong vẫn thấy lâng lâng, cảm giác buồn hem buồn hẳn oải oải. chăng bik làm ntn nữa vè ngồi máy .hic hic ttvnol oải oải thấy cái pic buồn này.vào ngồi viết vài dòng coi nó có hết buồn hem .mà chẳng biết luc này có ai thèm đọc bài cửa mình hem nữa.
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn. Hà Nội vắng 1 người, người mà tôi rất muốn được cầm tay đi trong đêm Noel...
    Tiếng chuông giáo đường ngân lên...
    ..mong cho mọi người được bình an :-)
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thức trắng đêm thâu
    Nằm hắt hiu tai nghe tiếng đời nhẹ trôi...

  4. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua biết 1 đứa bạn lại té khỏi HN. Không dám mở mồm hỏi nó lý do. Nhưng nhận ra dù nó đi vì lý do gì, cũng sung sướng hơn mình, mình muốn mà đi ko nổi. Đúng là mỗi người 1 số! Chúc thằng bạn sống tử tế! Zai Hn vào đấy khéo lại bận rộn suốt ngày
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm Giáng Sinh, khi hồi chuông ở nhà thờ lớn vang lên tôi chợt nhớ đến 1 đoạn nhạc buồn:
    "Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại. Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân, xe hoa dừng lại. Em là cô dâu, khoác áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, tình anh đơn côi..."
    Thương cho chàng sinh viên Nguyễn Trung kiên, sinh viên ĐHBK, người đã tự tử vì nỗi đau tình ái sau khi sáng tác xong bài hát...
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Học ở cái trường này là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi...
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    ức chế , bực ...rõ ràng việc đó mình ko quên mình đã làm rùi mà huhu thế mà kêu ko hiệu quả huhu
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chỉ một chữ thôi: buồn!.thấy lạnh ng.kô nói điều chi.imlặng.mộtlần nữa lại im lặng
  9. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm.
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đưa tiễn 1 linh hồn.
    Cuộc đời là thế, ở hiền chưa chắc đã gặp lành...

Chia sẻ trang này