1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư , đúng vậy , ta và ngươi là đôi bạn rất thân rồi đấy !!!
    Lần đầu ta quen ngươi là khi nào nhỉ ? , ừ đúng rồi đó là 1 buổi chiều nắng vàng mùa thu , ta ngồi 1 mình trên núi nhìn xa xa về phía chân trời là cánh đồng lúa chín vàng trông hệt như 1 tấm thảm mầu vàng dài vô tận , xung quanh ta cỏ cây cũng 1 mầu vàng , ôi mầu vàng của buổi hoàng hôn đó đã đem nguơi đến với ta , ta thật cảm động vì quen đc người ban như ngươi .
    Rồi những đêm trăng sáng , ta với ngươi ngồi 1 mình giữa cánh đồng lộng gió , chúng mình tâm sự gì nhỉ , nhiều chuyện thật , vui thật . Và những đêm mất ngủ nữa chứ , ta lại ngồi tâm sự với ngươi như 1 nguời bạn tri kỷ !!
    Bây giờ , nhìn thấy những đôi trai gái dắt nhau tung tăng ngoài đường , ta cũng chẳng buồn ghen tỵ với họ , chẳng phải ta không có ai yêu và cũng chẳng phai ta chưa yêu ai , nhưng ta luôn có ngươi bên cạnh, đồng hành, và chỉ với ngươi thôi.
    Buồn không fải là buồn mà thực sự ta cảm thấy hạnh phúc khi có ngươi.
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sh*t! Cứ tầm này trở đi là không làm được gì cả. Tâm trạng mình vẫn chưa ổn. Chưa thể cân bằng được.
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... 8 vạn 6 ngàn 4 trăn lần...
    ~天So?'?O突"聽^--o??>zs"聲Y?,??,^'翻???被子裡'OT??O,"~?!^'.SZ-S?被子O"Y?.?風?次侵襲?,?天s">!~'風夾帶'-?s"?,^',"~聽'---s"聲YO風吹-樹''oYO?身'"?,?次Z-??z^?夢"??,
    .-起?O>,"~不oo<?,^'''-,~O?.???s"-.O?,>不~,麼大?O可~風吹-SO^'小f翼翼o走'-Of??,~fOso?起Of~~天^T.>>->>->~Y~Ys"幾o?,S課s"T,?T^??,?-YY裝好?OY'o?.要Z?,''O躲??>'o?os""?O..??o中O>-"~^不f.~s"?,風o?z^骨??,^'s"????氣s-'Os-'O?,可~風卻絲毫'o???^'s""?O只顧'-?己s"?T,>-YOf裡o?種說不?s""Y覺?,,"好O^'~?,"~>季常's"O"?天,"o??絲"YY?,可~O.'風吹ZO^'似ZY"Y^f?'o顫S-?,~.SOf?'?>?T>?"風吹s"Of不?麼Y?o卻已zf?O^?,>常's"樹形^?鮮~Zs"對"?,???ff^'s"杏O你Y?麼Y
    現o,"^-O可~漫天s">o已""?T?!
    ,zO...
    ,O ~ ^~ -?" 거라고
    이젠 그Y ^~ -?f고 f고 f고
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Giả sử như có 1 ngày mình bại trên cả 4 mặt trận. Chắc mình sẽ chết mất. Mình chết mất...
    Lại một buổi tối chán ngắt. Có phòng nào đó đang Dzô thì phải. Ma men.
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 14/01/2009
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng ngày qua ngày, đêm từng đêm. Cố gắng và cố gắng không ngừng nghỉ, mặc kệ cảnh đời đập vào mắt ta, tiếng đời dội vào tai ta, chuyện đời đổ lên đầu ta. Cố gắng và cố gắng. Và ta sẽ là nhà vô địch. Ta sẽ đạp lên đầu bọn chúng. Những tên lùn ngu xuẩn...
    Hoặc... ta sẽ chết nếu bị đánh bại. Ta sẽ chết, cho ông trời được vui.
    Đạp nát cây đàn.
    luvmy
    little
    home...
  6. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt mỏi và chán nản, Thấy trống rỗng, thấy cái gì cũng tăm tối mù mit.
    Mệt quá, muốn ngủ, nhưng lại không thể ngủ được vì đang làm việc mà. Nếu lăn ra đây ngủ thì coi như nghỉ việc nhé.
    Muốn tâm sự, nhưng không phải ai cũng là người sẵn sang lắng nghe. Đơn giản thôi, lý do mình nói tới, con người ta ai cũng muón nói về chính mình, bàn về chính mình, để rồi khi một ai đó muốn được lắng nghe, muốn chia sẽ thì họ tự cho người đó là ích kỷ. Mà hình như khi mình tâm sự trên blog này thì mình cũng đang trở thành kẻ ích kỷ thì phải.
    Có những người muốn được tâm sự với mình, nhưng họ lại không thể tiếp cận, không thể khơi gợi cho mình nói. Hay nói thẳng ra mình không cảm thấy họ đủ sâu để hiểu những lời nói vu vơ, thoáng qua của mình. Đơn giản chỉ biết mình buồn, và như thế là chưa đủ.
    Hoặc cũng có lẽ mình đang bị ảnh hưởng bởi café, thứ nước đen sánh, dinh dính làm cho đầu óc mình mụ mị.
    Buồn, bỗng dưng thấy buồn?.
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình ngốc quá. Thật cả nghĩ, mình làm sao có thể thảm bại trên tất cả các mặt trận được. Mình tin tư chất của mình không mấy người bằng được, tuy không có điều kiện nhưng lại có sự khổ luyện bấy lâu, mình không thể bại được, càng không thể chết được.
    Nào, cố lên. Một thời gian nữa, khi đã bước ra khỏi cổng trường đại học, cầm cái bằng trong tay mình sẽ có cả một thế giới để khám phá. Khả năng của mình sẽ không bao giờ phản bội mình. Mình biết mình xứng đáng hơn rất nhiều người khác. I am the GREAT!
    Hôm nay nắng ấm :-) Lại nghe nhạc vậy.
    Luvmy
    Little
    Home...
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng Tết này phải ăn tết một mình, ở nhà trông nhà cho bố mẹ về quê. Buồn chết mất.
    Mình có quá nhiều việc phải làm. Mình phải sắp xếp thời gian. Mình sẽ dịch "Brave new world"...
    Luvmy
    Little
    Home...
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 17/01/2009
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào tôi buồn đến thế?
    听说她就of?Os"-?T^o
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ...

    ỡOớ. ở,~ ỡÊẵởS" ở,ờạOỡĐ? ỡ~ỡ>ớz^ ờỡ- ỡz^ỡ"ớ.Oởớz^ ờỡ- ỡz^ỡ"ớ.Oở

Chia sẻ trang này