1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn.....!!!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi ngaymoivuive, 24/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaymoivuive

    ngaymoivuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buồn.....!!!!

    Nhanh thật đấy, thoắt một cái mình giờ đã 23 tuổi rùi(à, cả tuổi mụ nữa cũng đến 24 rùi ấy chứ) hixxx...Ở cái tuổi này bọn trẻ nó xếp vào hàng già rùi đấy...vậy mà mình...Buồn thật,
  2. pigpen

    pigpen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một ngày làm việc nữa lại trôi qua trong nhạt nhẽo, vô vị & không có ý nghĩa gì. Mình làm sao thế nhỉ?
    Khi còn đi học thì chỉ mong muốn được ra trường cho nhanh để đi làm việc, kiếm tiền. Sao giờ ra trường rùi đang đi làm mình lại cảm thấy ngột ngạt, gò bó và nhiều điều để bùn thế không bít????
    - Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn-
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Buồn rồi cũng sẽ vui thôi.Thế mà!
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Thoáng chút buồn ...
    đôi khi lơ mình quá cơ
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc vẫn thấy mình chẳng có ý nghĩa gì với ai đó ..............
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hãy cảm nhận từ từ bạn sẽ thấy dược cái giá trị của nó.Thế mà!
  7. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chắc nhờ Chai giúp để cảm nhận 1 cách đúng nhất
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Rất vui nếu được giúp đỡ .Thế mà!
  9. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    buồn....!
    Đột nhiên thấy nước mắt mặn môi.lâu lắm rồi không khóc...Vậy mà. Tự nhiên. Có lẽ bài hát làm e nhớ đến a..?
  10. unindangieu

    unindangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    những xúc cảm ... vẫn may mắn vì có những xúc cảm ấy ... dù vui hay buồn ...

Chia sẻ trang này