1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn.....!!!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi ngaymoivuive, 24/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhn019

    nhn019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buồn.....cười thật!!!!!
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này cũng thấy buồn cười thật.Thế mà!
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần...chán như con gì ấy..!bùn thía chả bít!
  4. laptopsell

    laptopsell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sao may cha noi thich may cai chu de nay the nhi?em jo` cho quan tam den ban'' sao cho duoc nhieu` may''.bac nao` co'' nhu cau` jup em voi nhe.
    http://laptophp.top1.vn/ Cty VietCali
    14Xa~ Dan,(Kim Lien moi) Hn
    402 Le Hong Phong P1,Q10 TPHCM
    lien he de duoc tu van Quan:0987 579 884 nhe''
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cs đâu phải chỉ có công việc.bạn nghĩ chỉ có bạn phải bon chen để đạt được doanh số thui sao? Nhưng mỗi người có 1 cách khác nhau. Họ đến đây,post 1 cái gì đó đê giảm stress thui...!
  6. laptopsell

    laptopsell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    a Dung roi.xa stress minh` se kiem them 1 it tien va co the den nhung noi minh muon den de thu jan tam hon.va trong 1 s minh` co the nghi den hang tram hang nghin` noi minh` muon toi.cha` fai lam` sao bg nhi?van fai kiem tien` thoi
  7. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm đuợc nghe người ta nói về tình yêu, đuợc nghe người ta mổ xẻ nó như đang kể lại chuyện khám phá một tử thi chết mà không rõ nguyên nhân. Thấm thía, thế mới thật thấm thía. Mình cứ tuởng tình yêu là cái gì giản đơn lắm, nếu yêu thì nói là yêu không yêu thì nói rằng không yêu. Nhưng thực tế lại không đơn giản vậy. Con người ta khi yêu không chỉ mưu cầu bạn yêu của mình yêu mình hết mức mà còn phải biết cho đi tình yêu thế nào cho xứng đáng.
    Người ta hỏi tôi đã yêu bao giờ chưa? Tôi trả lời: Đã. Người ta lại hỏi tôi, người yêu của tôi thế nào? Lúc ấy tôi bối rối. Tôi chợt hỏi lại mình, người yêu tôi thế nào nhỉ? Tôi hoảng hốt vì những gì tôi có thể nói chỉ là những điều tôi không thích mà anh ấy lại có đầy những thứ đó và chỉ toàn những thứ đó.
    Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về người yêu của tôi, ban đầu họ còn ngắt lời tôi , nhưng sau đó thì nghe chăm chú.
    Tôi yêu anh ấy đã hơn 1 năm. Tình yêu của chúng tôi đến bất ngờ đến nỗi chính tôi cũng ngỡ ngàng rằng tại sao tôi lại yêu anh. Anh nhỏ nhắn, xinh xắn như một cậu bé mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Anh mới đầu đến với tôi tỏ ra rất ga lăng, anh đưa tôi đi uống cafe, đi hát hò thật vui vẻ, điều mà truớc đó tôi chưa từng nếm thử.
    Tình yêu cứ thế nảy nở, và tôi đã làm cho những người nghe tôi kể chuyện bất ngờ vì tôi đưa bàn tay lên để đếm những giây phút lãng mạn anh đã giành cho tôi. Họ hỏi tôi các bạn yêu nhau bao lâu rồi? tôi trả lời 1 năm. Họ bất ngờ đến mức bực tức rằng tại sao 1 năm mà chỉ đếm trên đầu ngón tay những giây phút lãng mạn. Họ lại hỏi Sao có thể kéo dài tình yêu đến tận 1 năm? Tôi chưa vội trả lời. Tôi lan man nghĩ lại những chuyện đã xảy ra và kể cho những người bạn của tôi. Thời gian đầu chúng tôi khá hạnh phúc, nhưng chỉ sau đó 2 tháng chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Chúng tôi liên tục cãi nhau, rồi chia tay, rồi lại cãi nhau... Tôi cứ tuởng đó là gia vị của tình yêu, nhưng tôi đã sai. Anh nói chia tay tôi những lần đầu vì lý do bạn bè anh ấy khuyên như vậy, nhưng rồi cũng chính anh làm lành. Rồi những lần chia tay sau nữa, bố mẹ anh phản đối tôi đến với anh. Tôi đã cảm nhận đuợc đau khổ, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi không chấm dứt ngay lúc đó. Tôi lại tiếp tục đi, cùng anh trên con đuờng tình yêu chông gai đó. Tôi lại thêm những lần nhận đuợc sự đau khổ. Anh và tôi lại chia tay nhau. Anh nói tôi không dịu dàng, anh nói tôi hay quát mắng,... Anh giận hờn tôi và đi hẹn hò với một cô gái khác. Tôi đã đau đớn, dằn vặt và rồi tôi đã hành động ngu xuẩn. Nhưng rồi chuyện ấy cũng qua. Sau lần ấy, tần suất chúng tôi cãi nhau càng ra tăng, 2 ngày 1 lần, mỗi lần cãi nhau có thể kéo dài đến 1 tuần, như vậy một tháng chúng tôi chỉ có khoảng 5,6 ngày bên nhau. Tôi thấy anh xa cách. Tôi tự hỏi tại sao tôi hay nổi cáu và rồi tôi quyết định nói với anh lý do. Tôi không thể chấp nhận nổi cái cách nói chuyện của anh với tôi ( người yêu của anh) như thể ra lệnh cho 1 cái máy hay nói đúng hơn là nói chuyện với 1 cái máy. Anh nói anh yêu tôi nhưng không thể mang hạnh phúc đến cho tôi. Anh nói anh muốn cho tôi nhiều thứ nhưng lại không có gì để cho. Anh nghi ngờ tôi, anh xúc phạm tôi, anh lừa dối tôi,... Anh hứa rất nhiều lần sẽ làm cho tôi thứ gì đó nhưng suốt 1 năm qua anh chưa hề làm đừợc và tôi hình như đã quá mệt mỏi để chờ đợi, để lại thêm nhiều lần thất hứa của anh khiến tôi buồn bã. Anh đăng tuyển người yêu khi chúng tôi còn đang là của nhau. Anh chưa hề giành cho tôi những món quà khiến tôi hạnh phúc nhưng lại sẵn sàng đưa những cô gái khác đi tận huởng cuộc sống....
    Chưa bao giờ anh nói với tôi những lời dịu dàng đằm thắm
    Chưa bao giờ anh giành cho tôi những giây phút riêng tư hạnh phúc đến không thể quên.
    Chưa bao giờ anh mời tôi đến một nhà hàng sang trọng, tìm một góc riêng tư cho hai nguời để rồi nói với tôi rằng tôi là người quan trọng nhất của đời anh, không gì có thể thay thế thôi trong cuộc đời này.
    Chưa bao giờ anh ôm tôi những lúc tôi buồn để xoa dịu vết đau cho tôi và nói rằng tôi có thể tựa vào anh bất cứ khi nào tôi muốn.
    Chưa bao giờ tôi cảm nhận đuợc rằng anh đang yêu tôi thiết tha
    Chưa bao giờ anh dám giới thiệu tôi với cha mẹ rằng tôi là người anh yêu.
    Chưa bao giờ anh dám bênh vực tôi khi bạn bè anh phàn nàn về tôi
    Chưa bao giờ anh đưa tôi đi một nơi nào đó thật riêng tư để tận huởng cuộc sống lứa đôi...... Nhiều lắm không thể kể hết.
    Anh hỏi tôi yêu anh vì cái gì? Tôi yêu anh vì cái gì nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ mình yêu anh vì một mục đích nào đó, nhưng giờ tôi nhận thâý tất cả những điều trên là mục đích của tình yêu. Khi người ta yêu mà không nhận đuợc từ bạn yêu thứ người ta muốn nguời ta sẽ chán nản không còn muốn yêu nữa. Anh cho rằng tôi phản bội, anh cho rằng tôi lẳng lơ khi mà chúng tôi vừa mới nói chia tay tôi đã vội đi yêu một người khác. Tôi uớc rằng có ai đó nói yêu tôi, uớc rằng tôi chia tay anh vì có nguời thứ 3 xen vào. Nhưng điều đó không xảy ra. Anh luôn nghi ngờ tôi như vậy. Anh đã xúc phạm tôi chỉ vì nghi ngờ mà không có bằng chứng. Bạn tôi khuyên tôi nên quên anh đi bởi còn có rất nhiều những người đàn ông tốt khác đang muốn đuợc tôi yêu. Những điều tốt đẹp đang đợi tôi phía truớc, người đàn ông đích thực của cuộc đời tôi chưa đến, anh ấy đang lái xe đến với tôi nhưng vì giữa đuờng xe bị hỏng nên chưa tới kịp... Tôi chia tay anh, nhưng không fai vì lời khuyên của họ, mà vì tôi không hề thấy hạnh phúc khi ở bên anh.Tôi làm sao có thể cho anh hạnh phúc khi chính tôi không cảm thấy hạnh phúc? Tôi làm sao có thể dịu dàng khi người ta không hề dịu dàng với tôi? ...
    Nguời ta yêu nhau chẳng vì lý do gì nhưng chia tay lại cần thật nhiều lý do. Cuộc sống thật vốn giản đơn, nhưng con người lại làm cho nó phức tạp, mỗi người một ít và thế là nó rối như tơ vò.
    Ai gỡ giùm ai đuợc, phải tự mình gỡ thôi. Tôi và anh đã chia tay nhau đến cả trăm lần và lần 101 này chúng tôi đã thành công. Tôi bắt đầu gỡ rối để chui ra sống cuộc đời tự do đây.
    Đời là thế
    Tình là thế
    Hỏi thế gian tình là gì?
  8. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lĩnh được nhiều tiền quá, anh em đi chơi cho hết buồn nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như 1 nắm cát trên tay...khi bạn nắm tay càng chặt thì những hạt cát rời tay bạn lại càng nhiều...
    Khi tình yêu đến, bạn thấy rằng người đó không yêu bạn thật nhiều nhưng không phải người đó không yêu bạn bằng cả trái tim...!tình thì là tình thế thôi...!
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    ôi ta buòn ta đi lang thang.Nhưng chẳng biết lang thang đâu nữa.Ước gì cso người đi với mình.Thế mà!

Chia sẻ trang này