1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn.....!!!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi ngaymoivuive, 24/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mà ngồi ở dây àh...thế mà!
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vì không thích đi một mình nênmới phải ngồi đây thôi.Có người rủ đi là đi ngay.Thế mà!
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    thế thì rủ người ta đi đi..hic..thế mà!
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Rủ ai bây giờ đến anh còn không nghĩ ra nữa là.Nếu nghĩ được ra đã rủ rồi.Thế mà!
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    híc..thế thì em cũng bó tay rùi...thế mà!
  6. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm gặp một anh chàng đang lững thững đi bộ, nhìn thấy mình bèn đi nhờ xe mình. Hạ xe, lên tiếng: Anh đi đến đâu?
    Trả lời: Anh đi đến Bạch Mai
    Thế là chođi nhờ. Đi được một đoạn chàng hỏi: Em tên là gì?
    Nàng đắn đo 1 lát rồi hỏi lại: Anh thật sự muốn biết tên em ư?
    Chàng nói: Anh muốn cảm ơn em.
    Nàng hỏi: Thế anh tên là gì?
    Chàng : Anh tên Buồn
    Nàng suýt bật cười nhưng kìm chế được.
    Nàng: Tên anh hay tâm trạng anh bây giờ?
    Chàng: Tâm trạng anh. Em thật tinh ý. Thế tên em là gì?
    Nàng nghĩ ngợi roài nói: Tên em là KHÔNG BUỒN
    Chàng cười thích thú như có người đồng cảm và hỏi: Tên em hay tâm trạng em?
    Nàng: KHÔNG BUỒN VÌ QUÁ BUỒN!
    Chàng: Công ty em ở đâu?
    Nàng: Sắp đến roài ạ. Có lẽ anh phải đi nhờ người khác thôi.
    Chàng: Cảm ơn em!
    Nàng cười và nói: Không có gì.
    Nàng lên xe và rẽ trái, đi tiếp. Trong lòng bâng khuâng nghĩ mình tên là KHÔNG BUỒN ư? Đúng là sáng nay tỉnh dậy thấy lòng thanh thản, không còn nghĩ ngợi linh tinh nữa. Buổi sáng ngủ dậy thấy lòng hết buồn thế là hết buồn; thấy lòng hết yêu thế là hết yêu. Đơn giản thật!
  7. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    dạo này đau đầu, buồn phiền, mất ngủ liên tục! hic hic. đau đầu vì nhà giầu, buồn phiền vì nhiều tiền, mất ngủ vì không đối thủ . Chả biết làm sao cho hết buồn.
  8. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
    mang buồn đi bốn phương trờị
    Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
    đi tìm quên cơn mê nàỵ
    Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
    cho tâm hồn hết âu sầu
    Không còn nhớ, không còn thương
    bóng người xưa quên thề cũ
    Không còn nhớ, không còn thương
    mối tình xưa quá bẽ bàng.
    Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
    chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
    Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
    không ai kêu ta, có ai gặp tạ
    Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
    chân ngựa hoang bước mơ hồ.
    Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai
    đi tìm quên cơn mê nàỵ
    Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
    quên nhân tình đã quên mình
    Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,
    không còn nhớ, không còn thương
    ta nằm im chết bên đường.
    Này thì buồn, này thì sầu, có là gì đâu, hãy cứ để hồn ta nương theo gió, tựa theo mây, lang thang khắp chốn, để rồi, để rồi thấy rằng: có là gì đâu, có là gì đâu giữa chốn trần gian này.
  9. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    mỗi tối lại trở về với cô đơn ! lạnh quá!
    đâu??
  10. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Vẫn một mình trên con đường ấy. Thấy đêm lạnh và cô đơn quá!
    Em đi tìm người bắt ốc sên cho em.

Chia sẻ trang này