1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chikenkin, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là không ai rõ nội tình nhà bạn chủ topic 1 cách thực sự như thế nào. Nhưng cái mọi người lên án gay gắt, để bạn ý tỉnh ra là bạn ý đừng ảo tưởng vào hôn nhân, cũng như sống có trách nhiệm hơn. Con gái ở độ tuổi này người ta không quá chín chắn thì người ta cũng biết suy nghĩ, và biết sống thế nào cho phải, cũng như người ta cũng dần ý thức được thiên chức làm vợ, làm mẹ rồi. Chứ không như chủ topic vẫn quen được chiều chuộng, quen sống vì mình, ích kỷ thì khi lấy chồng rõ là ĐẠI HỌA còn gì.
    Những người làm nghệ thuật đâu phải người ta bay bổng đâu, người ta bay bổng trong cv, nhưng khi là mẹ, là vợ người ta cũng đảm đang vun vén lắm í chứ. Người ta nói Cho đi mới nhận lại được nhiều, tình cảm cũng thế, phải biết cho thì mới mong nhận lại. Đây cứ thích ngồi đợi, đợi người ta làm cho mình, mà người ta cũng làm rồi đấy, nhưng không vừa ý mình là mình giãy nảy, mình điên lên, mình đòi bỏ, có phải thiếu suy nghĩ lắm không?. Chị có bầu thì tủi thân là em hiểu, nhưng cái chính là suy nghĩ chị gặp nhiều vấn đề chứ không phải chỉ tủi thân không.
    Không nói rõ, thẳng thắn ra thì cái suy nghĩ của chủ topic vẫn thế, thì cả đời sẽ chẳng tìm được 1 ai gọi là chồng để mình tmái cả. Mà thôi, cái này khó, nói nữa bằng thừa, nó là quan điểm rồi. Mỗi người 1 cách nghĩ, chỉ chỉ ra những gì là chung nhất, là cơ bản nhất trong hôn nhân thôi (mà không hiểu). Thì bó tay rồi, số 1 rồi đới.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 28/05/2009
  2. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Les hay ko thì ko biết. Nhưng biết chắc có vấn đề về mặt tâm thần. Chọn cái title hợp ra phết đấy.
  3. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đàn ông trên đời này chẳng ai " được " như chồng tôi
    Hoặc có lẽ tôi là người may mắn khi lấy được chồng như thế
    Có lẽ..
    Có lẽ...
    ti tỉ cái có lẽ...
    Mọi người cứ nói tôi k xứng đáng được như vậy , hay do "may mắn " mà tôi có.Tôi mơ ảo gì đi nữa. Tất cả điều đó tôi công nhận
    Thậm chí chắc chẳng có người thứ 2 như tôi mà lấy được " chồng " như thế.
    Và dù tôi có lấy được người khác thì cũng ko bao giờ lấy được người như thế
    Tôi khẳng định điều đó là chuẩn nhưng ko có nghĩa cấm tôi được suy nghĩ theo chiều hướng xấu trên
    Ở tuổi này, có thể có những người còn có con chuẩn bị đi học, họ có nhiều thứ phải lo toan..già dặn ..trong khi đó bản thân tôi vẫn chưa học được cách " làm vợ" thì đã phải đối mặt với cách " làm mẹ "
    Cuộc sống mỗi người 1 khác. Bạn là người làm chủ dễ dàng và linh hoạt trước cuộc sống của bạn.
    CS của tôi đang có nhiều dự định ( như định đi học tiếp cả mở rộng lẫn chuyên ngành, muốn có những thay đổi trong công việc, môi trường làm mới..v..v.v. ) Có nhiều dự định, ước mơ phải dừng để " chào đón sự ra đời của đứa con "
    .. Hàng ngày đang có những thói quen sống riêng, thấy vui thích vô cùng . Có các sở thích như đi tập nhảy, ăn uống, tham gia hội chụp ảnh ..v..v và niềm vui khác thì giờ phải thay đổi để hợp với " hoàn cảnh mang bầu".
    Tự dưng thay đổi đột ngột từ 1 người tự do thành 1 người có gia đình đã là cả vấn đề.
    Rồi lại đối mặt với việc học cách làm " mẹ " và sau này khi đứa con ra đời chắc sẽ còn rơi vào tình trạng đau buồn hơn nhiều nếu tôi k biết cách " thực tế hóa "bản thân
    Tôi cám ơn mọi người đã có " những bài viết " tham gia vào topic ở đây
    Tạm thời vẫn đang cần cố gắng và suy nghĩ tiếp
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Spam: Có thể cậu có ý đồ khác (mà tớ nghĩ mãi không ra) nhưng tớ không thích cách sử dụng dấu " " của cậu, nếu đúng như ngữ pháp VN tớ được học ngày xưa, thì cậu dùng sai rồi.
    Không được spam: đời thay đổi khi ta thay đổi, thế sẽ tốt cho cậu.
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    ủa sao có 2 topic giống nhau
    Bây giờ thì em đã hiểu, Fugaca diệt trừ giun thế nào
    Nàng đang bấp bênh, đang lại mơ tưởng là nếu mình tự do thì mình đã là thế này thế kia, thế nọ.
    Bạn đang bấp bênh vì nghĩ hôn nhân đã cản trở lại những niềm vui kia.
    Vậy sao bạn kết hôn, khi kết hôn có tự hỏi để làm gì, điều gì sẽ xảy ra, mình sẽ làm gì, như thế nào, ra sao không? Nói chung là quyết định đến hôn nhân chuẩn bị cho sinh lý thì có , mà tâm lý thì chưa và còn yếu kém.
    Tuổi đời nhiều chưa hẳn là trưởng thành nhiều, mà tuổi bạn cũng nhiều rồi ấy, cứ thế này người ta ... mắng là ng... ấy chứ.
    Này nhé, có vẻ ấy thích những lời "nặng" nên tớ nói thẳng cho gọn. Hiện tại đã tè le thế này, không như ý ấy mong muốn thế này, ngồi than thở, cấu xé cuộc đời làm gì. Đến tuổi kết hôn được cho cái quyền tự do kết hôn, đã quyết định sử dụng mua hàng rùi thì xài thôi, than thở cái giề.
    Mình không làm được cái gì mình thích thì phải học cách thích cái gì mình đang làm.
    Lo tìm nguồn vui trong cuộc sống của mình, lo tìm hiểu mà chăm lo cho con. Chuyện công việc học hành thời buổi này phụ nữ cũng "máu" lắm, con cái chẳng phải cản trở nhiều đâu.
    Chị gái tớ cũng vác bụng bầu đi học, bầu 8 tháng là vừa xong môn cuối chương trình, đẻ con là tốt nghiệp. Con 4 tháng đi làm, vẫn lên vị trí ầm ầm. Chỉ có người thực sự hành động mới ra được việc, còn chỉ ngồi à ê hoặc ngồi lập kế hoạch, dự kiến thì suốt ngày cũng chỉ ngồi đấy với mớ dự kiến và hoạch định

  6. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn là người dũng cảm khi nói lên suy nghĩ của mình cho xã hội nghe - dù là chuối .
    Có lẽ bạn đang ấp ủ nhiều sự thay đổi ...
    Có lẽ bạn đang chờ chúng tôi spam tiếp vào cái tồ píc của bạn ..
    Có lẽ ...
    Nhưng không phủ nhận được là bạn vội vã làm vợ chưa xong đã đòi làm bố mẹ .
    Sinh con đẻ cái một mình chồng bạn làm nổi không ? lúc sung sướng sao không nghĩ tới cái " hoàn cảnh mang bầu " này .
    Các sở thích , thói quen , vui chơi bạn đem lên bàn cân với việc " chào đón sự ra đời của đứa con " . Tôi nói thật , nghĩ vậy thì phá béng nó đi , không đẻ ra tội nghiệp cho nó .
    Thôi thì rảnh rang viết vài dòng spam , chúc bạn đối diện với việc thực tế hoá cuộc sống thành công .
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất là câu bôi vàng
    Mà tương lai sắp tới giới trẻ nhiều em chắc sẽ hay vấp phải như vậy lắm, lối sống nhanh, sống vội, suy nghĩ chưa tới, tinh thần trách nhiệm chưa cao.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm ngành nghệ thuật chỉ là làm việc trong một ngành nghề cụ thể, chứ không phải là những người như vậy phải mơ mộng không thực tế, lúc nào cũng tự huyễn hoặc mình thì mới là ''làm ngành nghệ thuật'' đâu bạn. (Cái này dùng dấu ngoặc kép đúng à nha. )
    Sống ở đời là phải thực tế. Một mình mình thì sến sịa huyễn tưởng thế nào cũng chấp nhận được, còn sắp sinh và nuôi 1 con người nữa thì cũng phải nghĩ đến con người đó.
    Còn không thì bỏ, không sinh nữa. Không ai trách bạn từ chối cái trách nhiệm mà bạn không đủ sức gánh vác cả. Từ chối trách nhiệm vì không đủ sức cũng là trách nhiệm đấy, bạn ạ.
    Con cái không được quyền chọn cha mẹ. Nếu bạn chưa sẵn sàng để làm mẹ, thì bạn đừng làm tội con mình bằng cách sinh nó ra. Ác lắm.
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đoạn này mà cảm thấy chua chát. Người phụ nữ khi lập gia đình thường vô cùng hạnh phúc khi chuẩn bị chào đón một mầm sống mới - kết quả của tình yêu. Vậy mà cô gái này.... Mình cảm thấy chồng bạn, mẹ chồng bạn và cả bố mẹ bạn nữa thật bất hạnh khi có 1 người vợ, người con như bạn... Sorry nếu nói nặng lời. Nhưng thực tế là bạn là 1 người VÔ CÙNG ích kỉ, sống chỉ biết nghĩ đến bản thân. Nếu bạn không muốn có sự xuất hiện của đứa bé, thà rằng bỏ nó đi cho xong. Mình tin chắc rằng chồng bạn sẽ vô cùng thất vọng khi biết bạn suy nghĩ như vậy, thật phụ lòng sự chăm sóc quan tâm của chồng bạn khi biết bạn có bầu.
    Sorry, nhưng mình thực sự không thế chấp nhận nổi cách suy nghĩ của chủ topic, dù rằng ai cũng có quyền suy nghĩ theo cách riêng. Ai đọc đoạn này rồi chạy sang topic "Khao khát được làm mẹ" thì mới thấy bức xúc ntn.
  10. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn mèo con nói đúng ghê
    Bạn chủ topic quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Những tưởng bạn là người làm nghệ thuật thì phải có tâm hồn nhạy cảm, có nhiều cảm xúc và quan tâm đến người khác chứ. Đằng này bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Ngay đến đứa con trong bụng mà bạn cũng biến nó thành gánh nặng, thành vật cản để bạn thoải mãn những ý thích cá nhân của mình.
    Làm vợ, làm mẹ không hề ngăn cảm bạn tập họp bạn bè, đi chụp ảnh, chỉ có bạn suy nghĩ như thế thôi. Khối người vẫn giữ liên lạc với bạn bè, ăn uống, làm việc lúc có bầu, có ảnh hưởng gì đâu. Mình thấy bạn chỉ viện lý do cho những việc bạn không làm được thôi.
    Đọc những dòng tâm sự của những phụ nữ mong muốn có con bao nhiêu năm mà không được mình thấy giận bạn ghê. Nếu cảm thấy mình chưa sẳn sàng thì đừng ham vui, có ham vui cũng phải biết khôn bảo vệ mình chứ. Bọn mình cũng mong có 1 đứa con nhưng vì tình hình tài chính chưa cho phép nên phải đợi, còn bạn đang có hạnh phúc mà không biết hưởng....
    Hôn nhân không phải là trò chơi mà bạn có thể thích thì chơi, không thích thì nghĩ, sống như thế vô trách nhiệm lắm bạn à.
    Vẫn không trễ lắm đâu nếu bạn muốn giữ lấy hạnh phúc này. Hãy nói cho chồng những suy nghĩ của mình, hãy biểu lộ với chồng tình yêu của mình. Chồng không thích đi chơi với mình thì kéo đi cho bằng được. Chồng không quan tâm mình trước thì mình quan tâm anh ấy trước. Anh xã của mình chỉ đi làm sớm 15 phút mà mình đã thấy nhớ và không thích rồi. Hãy trân trọng những gì mình đang có.
    Chúc bạn sớm trưởng thành

Chia sẻ trang này