1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tu_china, 13/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Buồn...

    Nửa đêm tự nhiên khó ngủ, buồn quá, online vậy...
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ mấy hôm khó ngủ rồi, h thì mệt lắm
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ mấy hôm khó ngủ rồi, h thì mệt lắm
  4. hiberate1912

    hiberate1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Without sorrow life is zero
    We must accept fate''s arrow
    If our efforts are thorough
    Our sorrow, God will borrow
    Nhiều lúc ta buồn ta chán nản, nhưng đó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu như kiểu trái đất xoay tròn vậy. Có những ngày nắng fải có những ngầy mưa. Và ông trời cứ bắt ta thỉnh thoảng buồn, nhiều lúc vu vơ chẳng hiểu đựoc, nhìn một chieéc lá rơi, xem một bộ film ướt át, mắt ta tự dưgn ngấn lệ.
    Người bạn vừa chia tay ta cũng thấy buồn.Chẳng biết làm gì thôi thì đđể cho cô ấy yên đi. Một thời gian gặp lại chắc sẽ khác.

Chia sẻ trang này