1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguoi bùn liên hệ với Gor, Gor dẫn đi ăn là " Rứa bùn gì cũng biến hết è" Anh Bob và chi Som nhỉ!
    AN AN AN và AN!!!
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Đêm rụng vào ngày
    Như chiếc lá xanh
    buông mình rất nhẹ
    Những lá đêm đang rụng
    Đang xanh
    Lìa cành
    Không vồn vã
    Ta xòe tay hứng lá
    Hứng những giọt đêm vỡ vụn
    Đêm rụng vào tâm linh
    Những con đường ngoằn ngoèo trong hồn
    Nẻo đêm quạnh vắng
    Không phải mùa rụng lá
    Sao vẫn rời cành, đêm ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. minh_kdb@yahoo.com

    minh_kdb@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc đời của ai cũng co những chuyện mà không thể ai hiểu hết được nhưng nỗi buồn vô tận của một người,có những chuyện mình nói lên đây cũng để cho những ngưòi bạn mình biết và thông cảm mình hơn và qua đây mình càng hiểu và sự thông cảm của những người bạn, có những lúc như vậy mình mới thấy cái tình bạn la trân thật với nhau như thế nào.Thật sự có những lúc mình rất là buồn nhưng mình thì ít khi nói và tâm sư với ai,mà nhiều khi mình muống nói ra thì những người bạn của mình mày mà cũng biết buồn nữa hả, ta thấy mầy thoải mái như thế mà buồn,những lúc như vậy mình chỉ cười thôi chứ không nói nữa có nói thì họ cũng không nghe thì noi làm gì các bạn có thấy mình rất tệ lắm phải không hic hic.Thôi thì chuyện gì cũng hướng giải quyết của nó cả chứ đừng có để trong lòng lâu quá thì không tốt đâu,mình tin chuyện gì thì nó sẽ qua cả chứ từng day dức nữa.mình cứ lạc quan đi ,đừng buồn nữa nhé bạn của mình."NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG ĐÓ MÀ "HAHAHAHA
    Chữ ký, ví dụ:

    Beethoven

    sẽ cho kết quả là:
    Beethoven
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ là chẳng bao giờ fải vô cái topic này ...thế mà lại có chuyện buồn thiệt ....
    Mỗi lần buồn như thế này ..tôi lại xách xe chạy lang thang ....và có thể ghé vào một nơi nào đó ...Net chẳng hạn ...để trút hết nỗi buồn của mình ....để có người chia sẻ với tôi ..hoặc cũng chẳng cần có ai cả .....
    Cuộc sống lại cứ thế trôi thôi...tôi khóc nếu có người nào đó nói trúng suy nghĩ của tôi , hoặc lời an ủi tôi ....khóc mà cảm thấy nước mắt cũng có vị ngọt...
    CKA
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Lúc thành công thì cám ơn hoàn cảnh
    Khi thất bại thì xem lại chính mình........
    Tôi lun lun nghĩ như thế và cũng biết phải có khoảng lặng trong cuộc đời mình để nhìn lại những việc đã qua. Tôi , bạn tôi, vẫn còn đấy , vẫn hiện diện từng ngày và có thể gặp nhau. Nhưng có lẽ khề khà cùng ly cafe điếu thuốc thì miễn cưỡng lắm khác với khi nó tuyệt vọng trong việc học khi out giai đoạn hai thằng lại ngồi nói chuyện với nhau, khi tôi buồn chuyện tình cảm chỉ có nó hiểu mà nhậu say tới mức không thể say hơn..........
    Vậy đấy các bạn, thử hãy nhìn lại người bạn ngồi ngay kế bên mình, hãy hỏi nó rằng có gì cãi nhau, buồn bực hay để trong lòng không ? hay lại không sao để rồi không thể ngồi với nhau nữa................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đã định sẽ không vào topic này, vì thấy người viết topic hay buồn, sợ mình bị nhiễm...
    Nhưng rốt cuộc vẫn click vô vì thấy nhiều người cũng buồn.
    Và rút ra được kết luận cho câu hỏi "Buồn là gì..."
    Buồn làm ta thấy mình đau đớn, sự đau đớn không thuộc về thể xác. Sự đau đớn thuộc về tâm hồn. Thế đấy.
    Khi làm việc gì sai, người ta buồn..
    Khi chợt nhìn thấy một mảnh đời vụn vỡ, người ta buồn.
    Khi bị ai trách mắng, người ta buồn.
    Khi chia tay người thân, người ta buồn.
    Tự nhiên thấy chán, và người ta cũng buồn..
    Nỗi buồn thật kỳ lạ, nó trở thành không thể thiếu trong đời sống con người. Chẳng bao giờ gạt nỗi buồn tránh xa mình. Chỉ có thể là sớm hay muộn mà thôi...........
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Buồn, như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn
    Buồn như khi gặp mặt, không còn rượu để say ...........


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. pencilu

    pencilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì ,đó là giây phút yếu lòng trong cuộc sống .Đâu phải ai cũng giống ai,mỗi một người có một hoàn cảnh sống khác nhau,đó là số phận mà thôi anh Bob ạ!ai không vượt qua thì người đó sẽ ở lại,đó là do ý chícủa mỗi người .Em tin tưởng ý chí và tài năng của người lãnh đạo
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn nữa rồi ..........sao chán thế nhỉ .......mình ghét cảm giác này lắm......nhưng mà đã sống trong cuộc đời này thì cũng fải thế thôi ......quẩn quanh quanh quẩn .....buồn , vui , khổ, đau .......nhưng điều mình sợ nhất là cảm giác ....mình sợ 1 ngày nào đó con người ta sẽ ko còn biết buồn vui ...sướng khổ nữa.......chai lì....như thế thì đáng sợ thật ......
    CKA
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm, thờ ơ và lạnh nhạt. Đó mới là con người không biết sống vì họ dửng dưng trước những gì đang xảy ra, dửng dưng với cả bản thân họ để không biết thế nào là vui, buồn, đau không và hạnh phúc. Lại một ngày nữa sắp hết.......

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này