1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixitrum

    xixitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần muốn nhắn cho Bob lắm, nhưng lại thôi : ). Thấy Bob tận tình, tận tâm với Sài Gòn thì quý á mà! Còn buồn á à... nó như cục chai ở ngón tay vậy, nó hiển hiện đương nhiên đến nỗi mình không quan tâm. Đến khi có ai đó nắm lấy bàn tay, họ giật mình lật tay mình ra xem... Cục chai á mà, có gì đâu nè !
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cục chai nơi ngón tay tưởng chừng vô nghĩa . Nó cứ lặng lẽ hiện diện trên thân thể mình , để rồi đến một lúc nào đó mình lỡ tay làm nó bị vỡ ra , lại nhắc nhở cho chủ nhân biết rằng dù muốn dù không nó vẫn là một phần từ thân thể của chủ nhân , muốn vứt bỏ nó đi cũng phải chịu đau đớn .............
    Sao tìm đủ mọi cách để quên đi mọi chuyện vậy mà nỗi buồn vẫn hiện diện đâu đây .... Làm sao quên được mọi chuyện ???
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng phải biết và tự dặn lòng mình phải nhớ rằng nếu không biết buồn thì làm sao biết hạnh phúc bất tận của niềm vui khi nó ập đến...


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    gặm nhấm dc nỗi buồn ta mới cảm thấy dc cái ngọt của hạnh fúc.. cảm dc cái ngọt của hạnh fúc ta lại mới từ từ nuốt cái đắng của nỗi buồn khác....cứ thế.. cứ thế.. như 1 chu kì....cũng như... có trắng có đen.. có âm có duơng... có thịnh có suy....
    Dù đang ở trong cái khỏang khắc nào đi nữa thì vẫn cứ... tận huởng.... niềm vui khi bạn đang vui.... nỗi buồn khi bạn đang buồn để bạn có thể
    _Bob43
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hãy cứ buồn đi, để biết thêm ý nghĩa của niềm vui, anh Bob nhỉ !
    Mà đôi khi buồn còn đỡ hơn là cô đơn đấy chứ. Ví dụ như khi ta ngồi bên một người bạn, người ta cứ nói những lời chói tai, ta không thích nghe, ta thấy buồn buồn vì không được người ta chiều theo ý thích của mình...Nhưng nỗi buồn khi ấy dù sao cũng còn dễ chịu hơn là khi cô đơn một mình mà người bạn ấy đã ở tận chốn nào...Thế đấy, như vậy là ngưòi ta buồn vì đã không biết mình muốn gì và muốn vào lúc nào...
    " Thôi đành tìm trong mộng mị
    Vờ như không có ngày xưa...!!!"
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Giá như buồn mà có thể giải quyết mọi việc nhỉ ? Buồn cũng chỉ để buồn, như đó là quy luật của tạo hóa, có vui ắc phải có buồn, có âm có dương, có giàu có nghèo...Vậy khi buồn ta cứ khóc, khi vui cứ cười...Khóc cho nỗi buồn vơi đi, cười cho niềm vui nhân lên... Phải không ???
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sao không nghĩ đến cái cười chua chát khi người ta buồn, chán và cái khóc hạnh phúc khi người ta vui vậy Sometime ..?
    Buồn nhất , có lẽ là khi bên cạnh không có người để chia sẻ, dù vui , dù không ....................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế Bob à ! Có lẽ buồn nhất là khi bên cạnh không có người để chia sẻ dù vui hay dù buồn... DA đã từng như vậy rồi Bob à. Đã từng cười chua chát khi buồn, khi chán. Chỉ có ai hiểu mình mới có thể thấy rõ đó là nụ cười hạnh phúc hay nụ cười đau khổ thui ! Hạnh phúc biết bao khi vui khi buồn đều có người bên cạnh để chia sẻ Bob nhỉ ? Đã bao lần DA phải chảy nước mắt vì hạnh phúc vì sung sướng bởi bên cạnh mình vẫn còn đó những tấm lòng những người bạn có thể giúp DA vượt qua nỗi buồn...Mong rằng suốt quãng thời gian còn lại, mình vẫn có những lúc phải khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng nhỉ ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày đầu tuần, lại đi làm, bất chợt, nhìn những SV mặc áo xanh, nhìn những chuyến xe chờ đầy người, những chiếc áo xanh tình nguyện, những gương mặt lẫn lo âu (có lẽ lần đầu đi xa như mình năm nào....), những nét hồn nhiên hớn hở, tôi nhớ sao những ngày còn đi học, những chuyến CTXH của trường, những chuyến dã ngoại huần luyện và cả những chuyến du khảo lên những vùng cao cắt tóc, khám bệnh, phát thuốc....thửơ ấy theo chân những anh chị lớn ngu ngu ngơ ngơ, rồi khi sắp ra trường lại dẫn những đội viên năm đầu.....nhiều và nhiều kỉ niệm quá, và không sao quên khi đội viên tiễn chân mình đi học xa, cả nước mắt lẫn niệc nuối những ngày đầy nhiệt huyết......Ngang qua dòng người đó, văng vẳng tiếng hát, những bài hát đơn giản mà ai cũng thuộc, nhưng lại trỗi lên trong tôi những kỉ niệm, những cảm xúc khó tả, hay chăng tôi đang nhớ Đội CTXH của tôi, cũng màu áo xanh, cũng những chuyến đi................................
    Sắp kỉ niệm 10 năm thành lập đội, cả lời mời bằng mail và giấy mời họp mặt cựu thành viên tận tay , vậy mà không thể về.....tôi tiếc quá.....
    Lại lan man một chút, bâng khuâng...............

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tui buồn đi tìm chốn nao bình yên
    Tìm trong tim mình những nỗi buồn không nguôi
    Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi
    Mà giờ đây nỗi buồn đã gặm nhấm cõi lòng ta
    Phố khuya ngồi ngẫm nghĩ một mình thấy đauuuuuuuuu !!!

Chia sẻ trang này