1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemom

    lemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chi moi gap nguoi ay co ...2 lan thoi the ma toi lai co 1 cam giac that la ..buon !!! biet nguoi ay duoc nhieu nguoi ai mo...lai buon !!!Sao the nhi ? Gia nhu dung gap thi hay biet may, nguoi ay co hieu duoc khong nhi ? Hay chia se voi toi nhe !
    Love gem more than my boyfriend !!
    Our forever friendship is a gift of life ! OK !?!?
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Sáng SG mưa .......................đang ngủ.......đi làm..........gọi ĐT...........lại thôi...............họp LĐ...................lo..............chờ................BT..............có lẽ mai.................


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    V ui ! kiu tui vào xem cái nì phải ko !?!?
    Really ??? Can I share with U ? honey ! :-) Believe me as U did !
    ( hì hì nhưng mà có tui rồi , sao lại còn thế này hả ???????? )
    --------> Mời bạn Click vào đây để ghé thăm Hội Khỉ Sài Gòn !!! :-p
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Sáng ...........dậy trễ..........việc........trưa...........call..........lại thôi.................chờ........chiều...............Đii dạo.................im lặng..........nhín nhau.............nói đùa...............mai....................đi..............


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. lemom

    lemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay buồn quá đi thôi, ngồi một mình....tự nhiên nhớ ...GEM da diết ....ghê qúa !?
    Ra trường rồi mà vẫn như con nít, vân ăn bám cha mẹ, vẫn vậy...có thế thôi............
    Love gem more than my boyfriend !!
    Our forever friendship is a gift of life ! OK !?!?
  6. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ghê thiệt !!!!!!!!!!
    Còn ko biết đãi tui en 1 chầu nữa ! hehehe
    Được gem sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 02/08/2002
  7. lemom

    lemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhưng dòng tâm sự của bạn nhé!!!!
    Love gem more than my boyfriend !!
    Our forever friendship is a gift of life ! OK !?!?
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Càng xa em, tôi càng thấy yêu em................!


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    CHO MỘT NGÀY CÓ NHAU !


    Nhịp sống nơi phố thị tất bật quá phải không anh? Và em hay cả anh đề cuốn theo dòng chảy của nó. Mọi việc dường như đã là quy luật cứ diễn ra từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng nọ mà không hề đổi thay. Cũng những giờ học căng thẳng, cũng những cuối ngày trống rỗng và vô vị, cũng những tối cuối tuần thong dong ngoài phố xá...nhưng sao giờ đây chúng đã trở nên vô nghĩa đối với em. Có đôi lúc em tự hỏi: mình sống vì cái gì? để rồi cuối cùng em tự thỏa mãn mình với câu trả lời rỗng tuếch: sống để vui, để buồn, để hưởng cái hạnh phúc cũng như nếm cái bất hạnh mà cuộc đời mang lại.
    Cuộc đời này có cái gì đáng lưu luyến không anh? Sao lúc này em cảm thấy mệt mỏi đến thế? Em chán chường, tuyệt vọng với cuộc sống em đang có. Em thấy mình trở nên lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời bất tận. Đã có bao giờ anh muốn bỏ mặc tất cả, buông xuôi tất cả chưa anh? Còn em, ngay lúc này đây, em muốn từ bỏ tất cả. Em bỗng nhiên muốn mình trở thành một đứa trẻ ngu ngơ hay một bà lão gần đất xa trời. Bởi một đứa trẻ vừa chào đời thì làm sao biết được sự dối trá, lừa lọc của cuộc đời còn một con người đã kề cận phút chết thì cần chi phải toan tính, nghĩ suy. Như thế, có lẽ em sẽ yêu mến cuộc sống này hơn. Còn bây giờ, tại sao em đang có nó, có hẳn một cuộc đời cho riêng mình với một tương lai đang ở trước mặt, mà em lại chối bỏ nó, ruống rẫy nó? Có phải khi con người ta có mọi thứ thì nó sẽ trở nên tầm thường và không đáng giá, để đến lúc mình biết trân trọng nó thì nó đã rời xa mình rồi?
    Không! Em không muốn, em không muốn mình trốn chạy nó. Cuộc sống này không như ý muốn nhưng dẫu sao nó vẫn là cuộc sống mà em đang sống. Ơû đó, có gia đình, người thân, bạn bè của em, những người mà em luôn quý mến và bởi vì ở nơi đó có một con người mà em luôn mong nhớ, em luôn muốn người ấy hiện hữu trong đời em. Đó chính là anh. Em không biết mình có thật sự tin tưởng ở anh hay không nhưng ít ra trong một phút yếu lòng nào đó anh sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em. Em cần anh, cần nơi anh một trái tim biết nói, biết rung động trước tình cảm em dành cho anh. Em cần nơi anh sự thông cảm, sẻ chia những khó nhọc của sóng gió cuộc đời. Thế nên, em chẳng cần nơi anh những vật chất hào nhoáng tầm thường bên ngoài, không cần ở anh sự thương hại không cần thiết. Anh ơi, anh có nghe chăng những nỗi niềm đang đè nặng trên đôi vai em gầy yếu, trên tâm hồn em mong manh yếu đuối?
    Anh có biết những lúc ngồi một mình em bỗng nhớ anh quay quắt? Hơn lúc nào hết, em cần có anh bên cạnh để em được thấy ấm lòng, cho em cái cảm giác yên bình trước những biến cố đau thương. Nhưng chỉ thế thôi anh ạ! Em chẳng cần chi những lời yêu thương ngọt ngào, nó có nghĩa gì đâu khi hai trái tim không còn đồng điệu. Một bờ vai đơn sơ, một ánh mắt nồng nàn thôi, nhưng sao nó đong đầy hồn em những yêu thương, nhung nhớ. Và em sẽ vui sướng biết bao khi em biết con tim anh lúc nào cũng luôn hướng về em như chính trái tim em cũng đang hòa nhịp cùng anh. Hơn ai hết em hiểu được mình đang cần gì: em cần anh, cần vòng tay anh che chở, dìu dắt. Em cần anh, cần tình cảm chân thành nơi anh. Em cần anh, cần nụ hôn đầu rất vội. Và em cần anh, bởi anh chính là anh.

    BUL

    SnR

    Được snr sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 12/02/2003
  10. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này