1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Text
    Tôi không biết có ai nhận ra tôi đang nói chuyện với ai không? Tôi và bạn nhận ra nhau qua cái nick quen thuộc. Mỗi ngày gặp nhau qua mail đến bao nhiêu lần. Rồi tiếng cười sảng khoái qua phone... Không biết bạn đang nghĩ gì, lại gần tối rồi đó... Hôm nay tôi cảm giác mình buồn hơn mọi ngày, không biết vì sao nữa nhưng chắc tại thứ 7 đang đến gần... Có điều gì đó khiến tôi cảm giác buồn hơn...
    Tôi đang tự hỏi không biết mình đang sống hay tồn tại nữa, cuộc sống còn nhiều điều nữa cơ mà sao mình lại thế này nhỉ... Có một bài thơ mà tôi vô cùng tâm đắc, tiếc là tôi đã không làm được như thế... Bạn đọc nhé:
    TỰ SỰ
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao hay thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Sao ta cứ hay chê rằng đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tại trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi vươn lên tự tìm ánh sáng
    .....
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu biết tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Đâu chỉ dành cho một riêng ai
    Tôi không nhớ hết bài thơ nhưng thấy nó thật hay và ý nghĩa, bạn nghĩ sao???? Chắc là sẽ khác với những kiểu mình vẫn nói:
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Em một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.
    ....
    BIết không? Hơn 7h rồi tôi vẫn ngồi lại văn phòng, dù hôm nay tôi đã làm xong hết mọi việc từ 6h. Chẳng muốn ra đường nữa, cũng chẳng muốn về nhà...
    Hôm qua tôi vừa hứa với anh bạn SG, rằng tôi sẽ không buồn nữa, rẳng tôi sẽ sống khác, và anh bạn tôi rât tin tưởng vào lời hứa đó. Tôi sẽ cố thử xem sao???
    Chuyến đi chơi 30.4 mà thành công chắc sẽ là một kỷ niệm đẹp nhưng chưa biết thế nào nữa... Dạo này tui nghèo quá, không giàu có như xưa nữa rùi bạn ơi...Hay là đồng ý với thoả hiệp lúc chiều nha, tui sẽ tìm mọi cách đi vào và bạn sẽ đưa tui ra nhưng nói trước là tui chỉ bồ kết mỗi máy bay thui... hi hi
    Chúc ngủ ngon nha!!!
    Như này đáng lẽ phải mail mới đúng nhưng chắc chẳng ai hiểu là tui viết cho ai đâu nhỉ???

    Soudless
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chẳng hiểu chính mình đang muốn gì nữa đây........... Đôi lúc buồn............. chán............. và online để giải trí tinh thần một chút............. Thế mà............ đọc mail của mấy đứa bạn............. càng nặng nề............... Sao đứa nào cũng chán công việc, gặp nhiều chuyện không hay............... Chúng nó viết thư muốn nhận một lời an ủi, một lời khuyên của mình............ Nhưng nhiều chuyện của bản thân, mình còn không biết giải quyết như thế nào thì sao còn tâm trí nghĩ đến chuyện của người khác.............
    Mình vẫn an ủi tụi nó........... như đang tự an ủi chính mình.............. Ôi.......... cuộc đời này........... sao có lắm điều phức tạp.................
    Tram
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày tất bật nữa trôi qua, công việc, công việc lại công việc, mình ôm lấy nó hay nó đang cuốn lấy mình không biết nữa, dù ngày Cn mình cố quên tất cả, tự cho mình một ngày không làm gì, chỉ ngủ vả ngủ, không hiểu sao những lúc như thế, lại thấy nhớ....
    Mình đã quên và quên rất nhiều, những ngày sinh của những đứa bạn thân mà hay viết thư, mail thắm hỏi, là đứa mà không Noel nào ko lấy việc send card làm vui cho tất cả mọi người mà nó nhớ và cả những người không quen biết, vậy mà năm nay nó đã không làm nữa, không còn hứng thú hay công việc khiến nó không ngồi send card được nữa, có cả vài cái card đã viết lại bỏ dở trên bàn, vài lá thư của bạn phương xa chưa hồi âm, giúp đứa em họ xin việc chưa có, dọn cái chuồng con con của nó cũng chưa làm, chơi lại môn thể thao ít người ưa nhưng nó đam mê cũng chưa dù là hứa ra tết sẽ.....thế đấy, ngày qua ngày. Mình đang chờ gì nhỉ ? Đang đợi gì nhỉ ? Hay không dám cho mình time nào trống vì nó biết là những lúc say hay những lúc cố tình say, những cái quay quắt lại trở về...............Ngày mai, lại phải thế này, thế nọ, thế kia, thế khác...
    ....sắp SN đứa này, đứa nọ, đứa kia, rùi đứa khác....
    ....cho tôi xin lỗi những ai tôi không nhớ ngày SN nhé vì với tôi ngày SN là ngày vui nhất của mỗi người, ngày đó của ai nếu send cho người ta một cái card, dù lớn, dù nhỏ tự bản thân người đó đều thấy vui.....totovono, dhts, narsis, lvdong, novia....coi như chúc cho mọi người một lần vậy, ai không đọc được những dòng này, có lẽ họ sẽ trách tôi, nhưng biết làm gì khác hơn nhỉ.........
    ...ai đó đừng buồn quá nhé dù ngày đó nó thế nào, việc gì rồi cũng qua thôi...
    ...phỏng vấn thế nào ? Đi làm đi, đừng dở hơi nữa...
    ...anh vẫn thế thôi...I'd rather hurt myseft, then to ever make U cry...
    ...bạn hiền phương xa, lâu ngày quá ko gặp, kochat , chưa trả lời thư, thật sự bận, xin lỗi nhé.....
    ....KDB, SN vui vẻ, tao sẽ tìm cho mày một film hay cỡ tarzan...nhưng từ từ nha....
    ...SnR, mong là sẽ gặp lại mọi người dù chỉ là một lần trước khi mỗi người một nơi.


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về buồn chắc là nói đến cả đời này cũng chẳng hết, thế nên có lẽ tôi sẽ không nói đến chữ buồn nữa. Ngày xưa chiều chiều tôi vẫn đi dọc phố Phan Đình Phùng, phố duy nhất ở Hà Nội mà trên cùng một vỉa hè có tới hai hàng cây.Phố ấy trồng toàn sấu nhưng tôi chưa từng ăn một quả sấu nào từ những cây sấu đó. Phố ấy mang theo bao nhiêu kỷ niệm buồn của tôi. Giờ đây mỗi chiều nếu có thời gian tôi vẫn qua nơi ấy chỉ để nhớ lại một chút kỷ niệm của những ngày đã qua. Chẳng cảm giác như xưa nữa, nhưng vẫn muốn đến. Hôm nay tôi có chuyện đi qua phố ấy, bỗng mọi thứ như vỡ oà khi vẫn con đường ấy, người ấy nhưng đã đổi thay... Không một giọt nước mắt nhưng lòng quặn đau, mắt như nihìn vào khoảng trống vô hình, bỗng trỏ nên vô cảm. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đi qua phố ấy nữa... Nhưng sau một chiều làm việc tôi đã nghĩ lại, vì sao tôi phải như thế, quá khứ là kỷ niệm, hay giữ lại những gì tốt đẹp và bỏ đi những gì không cần thiết. Tôi sẽ vẫn đi về nơi đó dù bất kỳ điều gì. Tôi muốn được làm những gì tôi thích và cảm thấy mình vẫn còn quá dại khờ...

    Soudless
  5. aloneorchid

    aloneorchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và chán nản .Tại sao cô lại có cảm giác này nhỉ ?Đã tự hứa với lòng không viết linh tinh nữa, dù có viết ra thì cũng đâu làm được gì ?Chẳng vui hơn, chẳng bớt buồn. Cuộc sống là vậy,cô không muốn quá thân thiết với nó,cô chỉ coi nó là 1 người bạn bình thường.Nhưng tại sao, tại sao cô lại vẫn thân thiết với nó ?Cô sợ quá thân thiết rồi cô không thể xa được chăng ?
    Cô chẳng thể nào hiểu nổi chính mình, cô vẫn muốn chơi với nó bình thường ,vẫn muốn giỡn vui vẻ và vô tư.Nhưng hình như nó thì không thế, mọi câu nói giỡn của nó đều có ẩn ý .Thật sự chẳng biết phải làm gì.Phân vân và lo lắng, cô lớn rồi ,cô luôn nghĩ là không có chuyện gì là không giải quyết được,không thích thì không làm,không ưa thì không chơi ,không thích thì không phải tự ép mình phải thích.
    Vậy đấy,bây giờ thì cô chẳng thể giải quyết chuyện của cô,có lẽ mọi thứ không rõ ràng chăng ? Cô đứng đó không làm gì,nhưng sự tác động từ bên ngoài làm cô lung lay chăng ? Có thể 1 lúc nào đó từ không thích mà chuyển thành thích không ?Lúc đó thì cô chưa biết ,nhưng bây giờ thì cô chỉ coi nó là bạn,còn người thì cứ mãi ở xa ngoài tầm với của cô.Cô muốn mọi chuyện rõ ràng,để cô có thể có 1 quyết định ,nhưng muốn rõ ràng thì hình như là không thể,hay con tim cô quá đa mang ?
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên post bài mà mình buồn đến vậy.........

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy ??? Có chuyện gì quá buồn à ??? Chia sẻ cùng U được không ???
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím.....Lại chiều và những chiều lang thang trên phố hay ngồi lì trong căn phòng mang đến cho tôi cái nặng nề và mệt mỏi sau 8h, những lúc quay lại với chính mình, không hiểu sao em lại xuất hiện, nhẹ nhàng và âm thầm đến thế, giản dơn mà đau đáu không hiểu được. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mềm, gọi hồn cho mình nhớ tên. Những tháng ngày rong ruổi, lang thang, ngày nối tiếp ngày và chiều nối tiếp chiều, bao lần chợt dừng chân mà mong có em chia sẻ, chỉ biết gọi lòng cho những buổi chiều, gọi tên mà không thể cất thành lới, dẫu rằng em đang ở một nơi không có tôi....Chiều qua bao nhiêu lần môi cười , cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay rời, nghe buồn ghé môi sầu, ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu... Cũng cười và cũng sầu bên những người bạn, cũng đã không ít lần chợt muốn đến bên cạnh, lại không biết, lại quay đi và...
    Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, gió ơi gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt Nơi nào em đang có, hay nơi đó không là tôi, em thuộc về nơi ấy hay đây ? Chỉ thầm mong ngày qua ngày và chiều lại đến với em những nhẹ nhàng của cuộc sống như từng nói đùa với tôi em chỉ thích vẽ buổi chiều thôi.... Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo em. Chiều một mình qua phố, nghe dòng nước vẫn vậy quanh, buớc chân nghe quen cũng buồn, lạy đời xin còn tuổi xanh Lại bước lang thang trên những con đường cũ, ngày trở về không em buồn đến lạ, vắng vẻ con đường như trong lòng mình vậy, đâu đây nơi đó, gió vẫn đi về, cuốn theo cả những gì chưa kịp ngỏ...Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia không nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên............ Phố vắng em, thu như vàng hơn, buổi chiều không còn nghe tiếng rì rào nữa, không còn nghe mùi mằn mặn, sóng vẫn thế, biển vẫn thế, phố vẫn thế và con đường hun hút sâu đâu đây vang tiếng cười trong trẻo...........

    SnR
  9. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nổ tung lòng mình
    Đạp nát con tim
    Tìm kiếm mảnh vụn tình cảm
    Nhặt lấy miếng nhỏ yêu thương
    Nhưng tìm hoài....sao không thể
    cái bay không đợi cái trôi
    từ tôi phút trước sang tôi phút này
  10. omosama_bin_javel

    omosama_bin_javel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Buồn ,buồn quá !

    Money ,Money,Money,....I want Money ! I love Money !
    Hiw te kalg gse tcenka, hu te tcenka gse blueam

Chia sẻ trang này