1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngoclan82hp, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hơ ... anh em đã có lời như vậy rồi ... Bạn cứ kể nỗi buồn của bạn ra đi... kể ra đôi khi cũng nhẹ người đấy...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    THẾ NÀY MỚI THẤY CHUỐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    khủng long
    To live is to struggle
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tớ bảo nhé nhà bạn có gần hồ không ?????? Bạn hãy ra hồ hét thật to vào cũng vơi đi chút ít đấy hihihiihi , không thì vào nhà tắm cũng được hihihihi hiiihii hay là nghe nhạc ihihi không thì đi chơi điện tử . Nói chung là làm một công việc gì đấy mà bạn chưa bao giờ ý ihii bạn sẽ thấy nó thật mới lạ và cảm thấy ham hơn ok! hiiiihii cho đến khi bạn thật thoải mái hiihi thì hãy tâm sự cùng người bạn nào mà bạn tin tưởng nhất ok! hiihi
    Chúc bạn làm được điều mình muốn hihihiih
    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP !!!
    khủng long
    To live is to struggle
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nha, chiqui nói thật là nếu thấy muốn chia sẻ thì user ngoclan82hp hãy kể nỗi buồn của bạn ra. Chứ bạn cứ lấp lửng như thế này ah?? Như vậy ko ai biết đấy là đâu hết. Mà mọi người ko ai biết chuyện gì cụ thể về chuyện buồn của bạn thì chả ai có thể giúp bạn được hết.. Bạn nói là bạn có chuyện buồn ko thể nói ra, vậy thì bạn post chuyện này lên mạng làm gì nếu như bạn ko muốn nói ra?? Bạn buồn?? Chiqui thông cảm với bạn lắm, ai cũng có những lúc gặp chuyện ko được như ý muốn, gặp bất hạnh...nhưng nếu bạn muốn được chia xẻ thì hãy nói ra, mọi người sẵn sàng giúp bạn, an ủi bạn. Chứ Ngoclan82hp post lên mạng mỗi một câu nói vô thưởng vô phạt như vậy thôi ah??Buồn?? Ban đừng bao giờ nghĩ ràng bạn là kẻ bất hạnh nhất , vì thể nào chả còn có những người bất hạnh hơn bạn. Nếu bạn cảm thấy ko thể nói ra nỗi buồn, và nguyên nhân nỗi buồn của bạn thì đừng post lên đây như vậy. Chả giải quyết cái gì hết, mà chỉ làm cho mọi người thấy khó hiểu thôi.Tốt nhất là hãy tự mình giải quyết chuyện bí mật của bạn đi. Mạng ko phải là nơi để bạn chia sẻ thì hãy tìm cách khác để mà giải quyết nỗi buồn của bạn đi !!!!
    To hduybang: đừng nổi giận như thế chứ T ?? Mất xinh đấy !! Chiqui nói thật nhá, cái topic có mỗi một câu chả ai biết đấy là đâu như thế này thật là khó chịu ......user ngoclan82hp này có mấy cái topic kâu rùi đấy T ah....mọi chuyện phải có đầu đuôi rõ ràng chứ , đúng ko T ???
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  5. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    to hduybang: bé nói vậy nhỡ người ta ra hồ hét ngã xuống đó thì chít hả. phải từ từ giải quyết. mà giải quyết cái gì nhỉ.
    cuộc đời là một chuỗi ngày đau thương và mất mát nhưng cũng lắm niềm vui
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    To 3s: em ơi , hic hic ,oan cho chị quá .Chị là đứa chẳng bao giờ biết uống rượu .Em đọc cho chị cái câu cuối với ! Chị post hộ ông anh lúc ông ấy ko vào được nick của ông ấy mà.Huuu
  7. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    xời tưởng chuyện gì?? hoá ra lại là chuyện buồn...
    oa.. dễ thôi, không nói được thì cứ tìm cái gì đó mà trút nỗi buồn... chẳng hạn như chạy ra hàng bốc về một con rolly_polly.. sau đó đá cho nó ngã văng tưng, muốn đánh đạp hay làm gì nó cũng được....
    miễn sao khi hết buồn được một tí, nhìn thấy rolly_polly vẫn còn cười toe toét là ok.. đấy thấy chưa?? nỗi buồn cũng như con rolly_polly cho du` gặp chuyện gi` thi` vẫn cười....
    oa thế là lại bắt đầu lại cho một ngày có ít nỗi buồn hơn....
    xong hết.. he he
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight
  8. ngoclan82hp

    ngoclan82hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  9. ngoclan82hp

    ngoclan82hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thế ,bạn đã giúp mình nhận ra chân lý muôn đời đó chứ .Đến bây giờ mình còn sống có nghĩa là nỗi buồn đã bye bye khỏi đầu óc mình rùi.
  10. ngoclan82hp

    ngoclan82hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này