1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngoclan82hp, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclan82hp

    ngoclan82hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  2. ngoclan82hp

    ngoclan82hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hix cô đơn quá mọi người ơi===> bu`n
    hix hix
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  4. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thực ra luôn có những nỗi buồn mà chúng ta không thể nói ra, nhưng người ta vẫn cứ muốn nói một cái gì đấy, đôi khi là vu vơ , lẩm cẩm... nhưng vẫn cứ nói , như để xả ra bớt một chút, mặc dù biết là chưa chắc có ai hiểu mình, thông cảm hết cho mình .Đấy cũng là biểu hiện rất rất buồn của nhiều người thôi mà.Tốt nhất là cứ lắng nghe và lắng nghe thôi.Mình nghe người ta thì lại có người khác nghe mình.

    Never had dreams come true.
    [/size=8]

Chia sẻ trang này