hanh phuc that nho nhoi,den roi di luc nao cung chang biet nua,chi nho chi mong roi ngoi buon` nguoi dan ong danh cho phu nu
Chào các bạn .... Tôi thật su xúc động khi được đọc những dòng tâm sự của các bạn ....Có những ngày thấy thời gian như ngừng lai...đó là những ngày không có anh bên em . Chỉ có sự xa cách mới khiến cho em nhận thấy tinh yêu của mình . Những ngày này Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt ...những cơn mưa không lớn nhưng cũng đủ làm ướt áo em , cũng đủ làm ướt cả nỗi nhớ anh . Em biềt mình sẽ phải thường xuyên như thế này ...thường xuyên phải xa anh vì đó là yêu cầu của công việc ....Tình yêu của anh sẽ cho em sức mạnh nhưng chính tình yêu nay khiến cho em yếu đuối .. Lần giở lại những vần thơ minh da cùng làm ...những giờ phút tuyệt vời ấy như sống lại ...khiến nỗi nhớ trở nên lung linh hơn huyền ảo hon và cũng dữ dội hơn bao giờ hết .... Em vẫn thế vẫn mong là làn gió Cùng với mây bay suốt chặng đường dài Cùng với ai bay tới tận tương lai Xây giấc mộng xây lâu đài ân ái ... Tang Anh Q.T.P va tat ca nhung ai dang yeu va se yeu .....
Để khỏi phải luyến tiếc hay buồn bã những chuyện không đâu thì tốt nhất bạn nên biết quý trọng những gì mình đang có , cố gắng đạt được những gì mình sẽ có và phấn đấu hết mình cho những gì mình chưa có ! Have fun ! Nothing's Impossible
Em là gì đó rất mong manh, Có thể tan đi trong lúc anh hạnh phúc Nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc, Khi anh buồn là lại nhớ đến em! Con mai voi thoi gian
nếu hạnh phúc thật nhỏ nhoi thì ta nên trân trọng nó, và nên vui vì chúng ta đươc có nó, tại sao lại phai buồn hả natosahn???? hạnh phúc như chiếc bóng trong gương, nó chỉ mỉm cười với ta khi ta mỉm cười với nó, các bạn ạ! Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..
Hạnh phúc là gì? Có bao giờ bạn tự đặt cấu hỏi đó chưa? Tại sao bạn lại nói hạnh phúc thật nhỏ nhoi. Có thể đối với bạn điều đó là nhỏ nhoi ngay tại thời điểm này. Nhưng ban hãy bình tâm lại xem xét bạn đã sống như thế nào với hạnh phúc. Nếu bạn đã sống hết mình (nhưng có giới hạn) mà vẫn không được thì phải hiểu điều mà bạn đang nghĩ là hạnh phúc thì người khác chỉ nghĩ đó chỉ là bình thường thôi. Nói chung minh chưa hiểu lắm về ý nghĩa hạnh phúc của ban. Nếu mình mà biết mình sẽ dần cho ban một trận cho sáng mắt ra. Hahahahahah hehehe
Còn tôi thì đơn giản nhất là gọi điện chia sẻ cho bạn bè !!! Đó là cách đơn giản nhất ! Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình . Một chú lùn của thế giới HACKER.
Hanh phuc cung nhu suc khoe vay, khi ta nhan ra no la luc chung ta khong co no, doi khi toi cam thay that chan nan, khi toi co duoc hanh phuc, du chi mot chut thoi, thi toi lai muon no lon hon nua, de roi den khi no cang ngay cang nho di, chot nhu sap bien mat thi lai luyen tiec, lai hy vong vao nhung ngay dau tien... Natosa Taka Kẻ đầu đội trời chân đạp đất