1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi becksgiggs, 27/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đấy là tâm trạng của tôi sau trận đấu giữa MU và Leverkusen . Một trận đấu tồi nhất từ trước đến nay mà tôi đã xem trong tất cả các trận đấu của MU , hiệp một thì còn chấp nhận được với 2 bàn thắng do công của Nisterooy , từ đường chuyền năm ăn năm thua của Veron bên cánh trái vào cho Nisterooy ở một góc hẹp Nis đã may mắn có được một bàn thắng khai thông mọi bế tắc cho MU . và tiếp theo là một bàn thắng nữa làm cho tất cả mọi người đều hài lòng sau một pha phối hợp đẹp mắt , Two- nil...... nhưng từ đó hàng tiền vệ và hậu vệ đã chơi như một đội bóng hạng 2,chán thật,không còn bóng dáng của MU nữa !!!!
    Nicky Butt , Ferdinand và anh em nhà Neville chơi tồi nhất trong trận đấu này ,Veron cũng thế :
    Ferdinand có được bóng là nhắm mắt phá vội cho dù MU đã dẫn trước 2 bàn cách biệt , Butt cũng thế chơi phòng ngự thì được nhưng những chuyện như kiến thiết hay là chuyền chính xác ỏ cự ly gần cũng không xong anh chỉ nên làm cầu thủ dự bị , không xứng đáng là một tiền vệ trung tâm trong một đội bóng như MU , anh em nhà Neville thì có thể giải thích được lí do , Phil Neville thì chơi không đúng vị trí còn Gary Neville thì vừa trở lại sau một chấn thương ,nhưng vị trí hậu về biên cần phải có một sự thay đổi nhân tố kể cả bên cánh trái với sự trấn giữ của Silvestre ,.
    Kết quả tất yếu sau khi MU chơi như thế là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và trận đấu chỉ diễn ra bên phần sân của MU và nếu may hơn thì á quân champions league Leverkusen đã có thể gỡ hoà sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ .
    Điều đáng buồn nhất là những đồng đội của Diego Forlan , mọi người đã không hỗ trợ nhiều cho anh , Forlan đơn độc trên hàng công của MU ( trong trận đấu này có lẽ ông Ferguson muốn Forlan làm nhân tố chính trên hàng công của MU nên ông đã không đưa Solskajaer vào ) nhưng mà không có sự giúp đỡ của đồng đội thì làm sao mà anh có thể chơi hay được , chúng ta có thể thấy được sự thất vọng trên mặt của Forlan khi mà đồng đội toàn chuyền những quả chuyền sửa lưng anh
    .Còn nhiều điều để nói nhưng tôi không muốn mình thêm buồn nữa , có thể trận đấu tiếp theo thì ông Ferguson sẽ có những sắp xếp hợp lí hơn nữa để MU tiến tới những danh hiệu mới trong mùa bóng năm nay ..................

    Được becksgiggs sửa chữa / chuyển vào 27/09/2002 ngày 14:11
  2. escape2002

    escape2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    mong rằng MU sẽ đổi cách chơi trong trận gặp CHALTON cuối tuần này.
    beethoven
    Được Umbro_ManUtd sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 29/09/2002
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hehhehe....thật ra cũng không có gì đáng buồn lắm đâu,chỉ hơi tức thôi!
    Nhưng cái gi cũng có cái lý của nó mà.
    Về hiệp 1 thì không nói nữa làm gì,Mu đã thi đấu tốt.
    Hiệp 2 thì hơi khác.
    -Forlan không thay thế dc Nistellroy: anh không cầm bóng được như Ruud,nên tuyến 2 không lên tiếp ứng kịp---->mất bóng---->tuyến 2 bị sức ép-----> lùi về quá sâu.
    Anh là một sự thất vọng lớn!Chúng ta động viên nhưng không nên bênh!Thật thất vọng!
    -MU kỵ kiểu đá Latin: thử nhớ lại gặp BL,Deport,Real xem.MU toàn thua.Đó là kiểu đá gì vậy?Kỹ thuật cá nhân,phối hợp nhỏ,bật tường trung lộ.Đây đúng là khắc tinh của chúng ta.Thật khó lấy bóng trong chân họ và ngăn cản đưọc họ.Phải khách quan,gặp Real lúc nào ta thua lúc đó!
    Nhưng không sao,chúng ta sẽ dần lấy lại phong độ.Đây chưa phải là giai đoạn quyết định.
    try and try HereWeGo ạ!!!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  4. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    CHÁN.....tui cũng vậy.....ko hiểu sao MU lại đá vô hồn như vậy nhỉ......R.GIGGS ko con` những pha dắt bóng tốc độ kĩ thuật như mọi khi....chả lẽ anh đã bị bắt bài?....một VERON lúc sáng,lúc tối.....một V.NIS....xoay trở chậm chạp như rùa.....BECKHAM thì đá như ....hậu vệ....ôi....các cầu thủ của chúng ta đang làm gì vậy nhỉ......
    Mai là...một ngày mới!​
    DON'T WORRY&BE HAPPY
  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Híc , công nhận thật thất vọng khi xem trận đấu này , tuy kết quả MU thắng nhưng lối chơi thật thất vọng , hiệp 1 chơi thế thì không đến nỗi tồi , nhưng sang hiệp 2 thì vừa xem chỉ muốn tắt cái TV đi luôn thôi , MU chơi quá dở Forlan đá như 1 cầu thủ nghiệp dư , không hiểu tại sao mà Sir Ferguson vẫn dùng được 1 cầu thủ như thế , hàng thủ bị chọc thủng liên tục , không còn gì để nói nữa . Nhưng dù sao , mình vẫn là 1 fan của MU .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hơ, trận đầu tiên trong mùa giải được xem trực tiếp. Thế mà chán 0 chịu được. MU 0 còn như xưa nữa, hic...
    ...tháng 9... kỉ niệm 1 năm nick PTSM ra đời...tèn ten...
  7. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    trời đất, chiến thắng 2-1 ngay tại sân nhà Bayern Leverkusen ( nên nhớ là Bayern Leverkusen chứ không phải ZTE hay 1 CLB nào đó của "tụi" Israel) mà các bạn hiền còn chê nữa thì không biết các bạn còn chê ở chỗ nào nữa...hic hic...
    các bạn để ý coi..từ đầu mùa giải đến giờ, MU toàn ghi được có 1 bàn, rồi dần dần 2 bàn, bây giờ là Chalton 3 bàn...
    Theo mình nghĩ, Sir Alex đang đi theo hướng "phòng thủ" trước, rồi đến công sau , chắc là rút kinh nghiệm từ mùa giải trước, "hàng công làm, hàng thủ phá".
    Đó là lý do Sir Alex mua Ferdinand, bắt cặp với Blanc, không thể chối cải nữa là hàng phòng thủ MU đã có tiến bộ, bây giờ Sir Alex chỉ còn có việc xây dựng một MU "rắn chắc" (consistency )như hồi các mùa giải trước. Có nghĩa là, trận nào cũng như vậy, thắng cho đến hòa!!, trận nào cũng ghi bàn!!!phòng thủ vững chắc.

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  8. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hic hic....hi vọng UMBRO đúng...hic .
    Mai là...một ngày mới!​
    DON'T WORRY&BE HAPPY
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đến bao giờ mới rắn chắc đây, xem cứ thót hết cả tim. May mà chân sút của Leverkusen kém chứ nếu ko vài trái rồi.
    The Matrix_Neo
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    ...Chán không tả được ...
    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được Umbro_ManUtd sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 30/09/2002

Chia sẻ trang này