1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buonchit

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buonchit, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonchit

    buonchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ viết dần vào đây....
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    sao không bắt đầu từ hôm nay luôn?

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  3. buonchit

    buonchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    E hèm...có quá nhiều nguyên nhân để mình chậm trễ trong mọi công việc...tự nhiên thấy người ta nói chuyện đông vui quá...chen vào tìm 1 chỗ ...nghĩ lại thấy chuối cực....a há...có khi nào mục của mình được nhiều thật nhiều người đọc không.....
    Hôm qua định tâm sự tí về cuộc đời nhưng bận đọc nốt cuốn sách nên lại thôi...sao thế nhỉ...chẳng bao giờ mình quyết đoán cả....
    Sometimes.....
    Lúc nào cũng ở trong tình trạng khởi đầu...
    Đây là lần thứ 4 mình ghi tên người khác vào bài làm của mình?và đợt này mình lại rớt tiếp?và người ta sẽ đậu?.cười hớ hớ?ra về người ấy cười nói vui vẻ thật?mình thì cũng chỉ uh uh?hình như mình bắt đầu thấy chán?chán cái cảnh cứ phải học đi học lại 1 môn để ?giúp?:D?.đấy đấy, mình xuống chân cầu thang ngồi mà buồn chết đi?
    Mà mình cũng có hơn ai đâu chứ?lẹt bẹt lẹt bẹt?đến nỗi lúc trước xấu hổ chẳng dám nói chuyện với bạn gái mình yêu nữa?.giờ thì hết rồi?hì?.vì mình chẳng còn gì cả?há há?.cười trên tháng năm?.
    Mình sẽ viết dần vào đây?.
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    trời.. đến bây giờ mà còn có người như vậy sao??? phải xem xét lại mới được...
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hãy để thời gian hàn gắn lại những vết thương !
    let the time heal your soul !
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  6. buonchit

    buonchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ?chuối cực?thế là hết toi 1 ngày ko làm được gì?mà hình như ngày nào cũng thế thì phải?.ghê thật?TTVN đông member quá?mới đó mà cái Topic của mình cũng 60 lượt xem rồi?tính đã?1 ngày , 1 tháng , 1 năm?.hehe?.nhiều phải biết?
    1 ngày như mọi ngày?sáng nào cũng dậy muộn cho dù có đi học hay không?căn bản là tại mình cứ thức đến 5-6h sáng thì sao mà dậy sớm nổi?.nhỉ?.chỉ những ai thức cùng giấc mình và làm những công việc như mình mới hiểu và thông cảm cho nhau ?
    Cái giường của mình đã bỏ trống cách đây cả tháng rồi? mang chăn mền xuống cạnh cửa ngoài mái hiên lót ổ nằm với con chó?.mẹ mắng suốt đấy?nhưng mình cứng đầu lắm?.
    www.buonchit.com
    Để rồi xem?..hôm nay vui hơn hôm qua....vậy là sẽ buồn hơn ngày mai.....

     
  7. buonchit

    buonchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vàng 47, Lần cuối cùng kiếm được 47 gold với lý do "Đăng nhập suốt 1 tiếng trong ngày" lúc 02:08, 4/2/2004. Hôm nay kiếm được 10 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 10 gold, tuần trước 0 gold.
    Ha ha, khổ cực lắm cả tuần nay mới tìm lại được topic này :D
    http://news.ttvnol.com/Profile.aspx?id=154135
    Cái câu trên từ trong đấy mà ra...vãi tè
    Thoắt cái đã hơn 1 năm, cái ngày xưa còn ấn tượng forum này ở chỗ nó đông người, mấy cái emotions chuối chuối . Muốn tìm lại chủ đề cũ search với tên buonchit trên google cũng chả thấy đâu.....
    Viết cái nhở....
    Dạo gần đây không vui...mà hình như lúc nào mình cũng không vui thì phải...đang nghe bài này :
    http://kobiet.com/buonchit/Cuoc%20Tinh%20Phoi%20Pha%20-%20Hoang%20Dung.mp3
    Chiều nay lại lên Phan đình phùng tập với anh Lâm, tính đến lúc ngồi gõ lọc cọc bi giờ cũng vài năm rồi...hì...nhớ khi tìm đến Taewondo là khi mình có trong đầu cái suy nghĩ 1 lúc nào đó sẽ có thể che chở cho bạn gái . Bây giờ ai làm bạn gái mình thì cũng yên tâm mình có thể đảm bảo ko ai nạt nộ được ấy đâu . Cuối buổi 2 anh em đi ăn bột chiên Võ Văn Tần, uống 2 ly sinh tố...rồi tót về nhà chơi Priston tale .
    4h25 sáng vẫn chưa ngủ vì mình đang học thi , chả biết đợt này có thi tốt không nữa nhưng mà sao bài nhiều quá học ko hết, cái cảm giác học không hết rồi đến lúc thi cuống cuống cuồng cuồng lên nó chạy theo mình lúc nào không biết...gớm ghiếc và đớn hèn.
    Hôm rồi thi Động vật có xương, chép tên Latinh của mấy con vật vào cây thước, đoảng thế nào mà lại để tay đè lên làm mờ hết cả chẳng xem được gì...lại mặc cảm tội lỗi là đã cố tình quay cóp
    Cả tháng này là cái tháng mà mình thấy tâm trạng thay đổi nhiều nhất.... Từ hôm qua nhà dì Oanh chơi, dì Lệ đã nói với mình thật nhiều về quan hệ giữa mình và bé Ty [ghi là bé nhưng = tuổi mình áh]. Chậc, muốn viết cho mọi người đọc để chia sẻ mà không biết viết sao bây giờ...chuyện dài dòng thật mà nội dung cũng chỉ tóm gọn trong vài chữ...yêu mà không nói ra được...thế thôi .
    Ăn mì cái đã . Rồi sẽ viết vào đây thật nhiều....
  8. buonchit

    buonchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
    Hì, mới thấy câu này, hay áh...hỏi các bác sao em mới yêu lần đâu, mỗi lần em muốn nhích thêm 1 tí trong khoảng cách giữa 2 đứa thì cô ấy lại tránh xa em ra 2 tí. Nghĩa là nếu em tiến thêm 1 bước, cô ấy sẽ lùi ra 2 bước và em cứ thế chẳng biết mình phải làm gì . Chuối lắm cơ...
    Càng cố quên thì càng nhớ thêm :(
    Có giai đoạn em đã quyết định gạt chuyện tình cảm sang 1 bên, khi nào học thành tài thì em sẽ kiếm người yêu, thế mà..... Mỗi lần ngồi một mình em lại nhớ :( , nhớ giọng nói, tiếng cười, nhớ ánh mắt và nhớ linh tinh hết.... Bây giờ thì nỗi nhớ đó không tác động mạnh đến em như ngày xưa....cái ngày xưa áh, có lẽ nói 24/24 thì không đúng chứ 23.5/24 chắc được, lúc nào hình ảnh cô ấy cũng trong đầu em .
    Giờ thì cô ấy đang cố gắng làm hồ sơ để theo gia đình sang US rồi... Em lại có một bạn gái học cùng lớp bảo rằng bạn ấy thích em . Tự nhiên thấy chưng hửng, giống phim Hàn Quốc ghê [dù chả xem lần nào]
    Đang buồn và có cực kì nhiều chuyện để viết, ngủ dậy học bài rồi viết tiếp
    Sướng quá, lâu lâu mới vứt được 1 mớ suy nghĩ hỗn độn thế này.
    5hAM
  9. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buonchit ơi, buonchit buồn lắm à, sao giờ này mà còn ngồi đây lộc cộc với cái bàn phím vậy, nếu như buồn thì cứ viết ra hết đi nhe, viết cũng giống như mình nói vậy, ít ra cũng nhẹ nhõm được phần nào. Nếu buonchit biết cô ấy sắp đi sang US thì hãy cố quên cô ấy đi. Theo như buonchit viết thì đây là mối tình đầu của buonchit phải không?
    Nếu vậy thì chia buồn nhe, tình đầu thường là tình chia ly mà.
    Chúc buonchit mau chóng bình phục vết thương lòng lại nhe.
    Khi nào rãnh thì post tiếp nhe, me đang theo dõi đây,
  10. buonchit

    buonchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đã được nắm tay hay làm cái gì đâu mà kêu đấy là mối tình đầu của tớ. Tớ cũng chả buồn bao giờ, chỉ thất vọng?cái tâm trạng ấy nó khác buồn vì đời, buồn vì cái gì đấy, nó làm tớ đau hơn, cô đơn hơn?dù tớ đang sống trong một điều kiện rất lý tưởng?được bố mẹ lo cho từ A -> Z không thiếu cái gì cả, được các thầy, các bác là giáo sư, tiến sĩ trang bị cho tớ đến tận răng, chỉ cần ra trường xong là có việc làm lương ở mức đỉnh, cơ hội đi đào tạo sau ĐH và trên trên nữa nữa là chuyện trong tầm tay?thế mà?tớ vẫn đau
    Đau vì bị người khác quan tâm quá mức?tớ là con trai mà?không thích người khác quan tâm đến mình như thế?nhất là mẹ, sáng nào mẹ cũng gọi cửa phòng kêu tớ dậy đi học, mà nào có dậy được, hôm nào cũng càu nhàu với mẹ rồi có lúc còn quát cả mẹ và bố nữa ?Mỗi lần như thế tớ lại thấy có lỗi, nhưng chỉ có thể đợi mẹ đi làm về rồi tìm cách nào đó lại gần mẹ hỏi han mấy thứ linh tinh ?có khi ôm chầm lấy mẹ 1 cái, rồi kêu toáng lên ?o Má mì, má mì , I love you? ?. Mẹ tớ chóng giận cũng chóng quên, cười cười 1 lúc là lại thấy vui ngay ấy mà?
    Riết rồi tớ có tính ỷ lại kinh khủng?lười nhác và ?.gì nhỉ ???
    Làm sao có thể quên đi 1 người
    Viết câu này mình mới nhớ đến Lan Anh, khi LA bảo là : ?oT biết LA thích T, nhưng đó chỉ là thích thôi, mỗi người có một cái gì đó riêng cho mình, có thể LA thích ánh mắt, cách suy nghĩ, hay cách ăn nói có duyên, thích một anh chàng nào đó cao ráo?đó chỉ là thích. LA đâu có bắt T phải là bạn trai của LA , nhưng đâu dễ gì có thể làm cho LA quên đi một người?LA thấy T suy nghĩ cứ như đã lớn lắm rồi vậy? Đấy là câu mà lần đầu tiên trong đời mình biết được một cô gái bày tỏ tình cảm khéo léo đến thế nào. Khung cảnh : 1 quán café, thời gian : 3h chiều, vắng khách, mưa nhẹ.
    Cảm giác lúc đó của tớ áh : tái mặt :D, ngượng không biết nói gì cả, chỉ cười vì ngoài cười ra thì biết làm gì nữa, lần đầu tiên mà :(, khác với các cô bé khác : em thích anh, anh có thích em không ??? Anh không thích em, anh chỉ mến em thôi?.abcxyz?mình đấy
    T : có thể đến 1 lúc nào đó LA sẽ phải tìm lại cho mình 1 người bạn trai, có địa vị, học thức, nghề nghiệp ổn định, lương cao và nhất là người ấy sẽ thương yêu LA hơn T nhiều. T chẳng có gì cả, không đẹp trai, học hành cũng chẳng bằng ai, chẳng giàu có, chẳng gì cả thì làm sao T có thể lo cho LA được, đến bản thân T còn lo chưa xong nữa
    LA: LA đâu cần những thứ đó, bây giờ chưa làm được nhưng sau này sẽ làm được, LA chỉ thích T là chính T mà thôi, không thay đổi, chỉ cần cố gắng lên là sẽ làm được tất cả mà.
    Vài tuần sau có gọi điện hỏi thăm LA thi cử thế nào, rồi có một tối không rõ ngày mấy nhưng mẹ nấu toàn cá nên không ăn được đành gọi điện rủ LA đi ăn?2 đứa chạy long vòng suốt 2h ngoài đường mà lúc đứa này muốn ăn cái này, chạy gần đến nơi thì đứa kia thay đổi ý kiến. Cuối cùng cũng ăn gà rán Kentucky [ viết vậy đúng không nhỉ ] ở NTMK. Chẳng ăn được gì vì vốn dĩ trước giờ toàn ăn ở nhà hoặc ăn mấy thứ như bột chiên, bánh ngọt, chứ có ngồi ăn mặn thế này đâu?cứ ngượng ngượng thế nào ấy, bàn ghế cứng nhắc, màu mè hoa lá cành?ăn không được ?
    Cho câu thơ buồn, khung cửa cũng buồn theo?
    Hai mươi năm tiếc một ngày ngơ ngẩn?. :)

Chia sẻ trang này