1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông tay...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hhoec, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hhoec

    hhoec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buông tay...

    Buông tay...

    Hết thật rồi sao chưa nỡ buông tay
    Em gửi trả anh chút yêu thương còn sót lại
    Để sau này ta không còn ngần ngại
    Khi cố tình im lặng lướt qua nhau

    Xin để em được bình yên đến mai sau
    Không vương vấn khi đi bên người mới
    Không thơ thẩn hay âm thầm nghĩ ngợi
    Trước những lời yêu bất chợt được nghe

    ...Hết thật rồi , thôi buông tay rời xa
    Đốt cháy tim mình thắp cho anh lần cuối
    Để sau đó tất cả thành tro bụi
    Và tình mình cũng hoá hư không...

    13/1/05
    hhoec@
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Buông xuôi...
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Thật là an lạc sau khi từ bỏ được những thứ khó từ bỏ . Chúc mừng bạn đã "Buông tay" được đó nhé

Chia sẻ trang này