1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông tay.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stranger27, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buông tay.....

    Anh rất thích khi nhìn mỗi ngày có thể được nhìn thấy và được nghe tiếng em cuời.....giọng cười như của 1 đứa trẻ, vui vẻ và giòn tan

    Anh đã rất thích khi được ôm em và cùng đi dạo trên con phố dài, thích cái cảm giác đưọc ôm em ngủ trong tay, thích ôm em từ đằng sau để ngửi mùi tóc của em....

    Nhưng có vẻ chỉ anh thích thôi thì không đủ, anh không biết tại sao nhưng có lẽ khoảng cách giữa anh và em ngày càng đưọc làm rộng ra, nhưng lần hờn dỗi, những vụ cãi nhau của chúng ta như càng đẩy em và anh về 2 phía suy nghĩ khác nhau, có lẽ cái tôi của chúng ta quá lớn nên ai cũng không muốn nhận là mình sai điều hì, và 1 chuyện tất nhiên phải có....khi không còn ai handle nổi : Chúng ta chia tay....

    em thuờng bảo anh : " nguời ta chỉ giữ ng` muốn ở lại chứ có ai lại giữ nguời muốn ra đi " ùh, nó đúng với hầu hết mọi nguời nhưng đôi khi cũng có những lúc nguời ta nói câu chia tay để mong có nguời kéo mình lại......


    dạo này , anh thấy mọi nguời nói với anh rằng em không còn vui vẻ như truớc, có lẽ anh cũng đã nhận ra từ hồi mình yêu nhau, em đã không còn được vui vẻ như truớc, chỉ là anh cảm nhận như vậy thôi, không hiểu sao , đôi khi anh chỉ muốn đứng ở 1 góc nào đó và có thể ngắm em cuời......1 nu. cuời trẻ con, vui vẻ....giòn tan....

    Và rồi anh đã chọn cách : "Buông tay" chỉ để không còn phải thấy những nét buồn trên mặt em như hồi mình cãi cọ, chỉ để anh có thể đứng ở 1 góc nào đó nếu có thể và nhìn em cười, ùh ! có thể cách này là hèn nhát, là chạy trốn, vì không yêu ta còn có thể làm bạn cơ mà, nhưng anh không hiểu tại sao nữa, có lẽ là do anh không thể thay đổi được cái suy nghĩ cố hữu rằng " u''re my darling " nên anh không muốn .......

    ......vậy là anh đã chọn buông tay, chạy trốn, và hèn nhát......
    Trích từ:
    ?o Buông tay để cho người ấy nở nụ cười trở lại, một nụ cười không còn cảm giác mệt mỏi, suy nghĩ nữa. Buông tay không có nghĩa bạn quên người ấy, buông tay không có nghĩa người đó không quan trọng gì với bạn cả trái lại buông tay bạn mới biết người đó chiếm một vị trí to lớn thế nào trong lòng bạn."

    (copy right topic "Bạn và tớ")
  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng buông tay vì mình thấy bất lực, biết rằng ko thể níu giữ một ai đó ở bên cạnh thì không nên làm phép thử. Cái tôi của mình quá lớn...đến nỗi mình luôn sợ bị thất bại...
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mấy bạn này tự nhiên tớ cảm thấy tớ không thể nào buông tay với mấy lý do lãng xẹt như vậy. Từ hồi tớ cầy game tớ đã nhận ra được tớ có thể kiên trì hơn tớ tưởng rất nhiều. Có lẽ mình thà tán nhầm còn hơn bỏ sót.. không thể buông tay như mấy bạn được
  4. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì được nhưng cưới không thể cưới nhầm đc
  5. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là không thể Có ai cấm cưới thêm vài ba lần nữa đâu nhỉ?
  6. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    uhm,thì buông tay nhưng hơi bị khó đấy...nói là buông tay nhưng mà lòng cứ kéo lại...thế mới đau
  7. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Buồn chứ! Vì cả 2 đều biết là còn yêu rất nhiều cơ mà. Nhưng khoảng cách (vì nhiều lí do) thì khó mà hàn gắn lại đc.
    "Buông tay" để mong có ai đó níu kéo lại, nhưng............chỉ để biết thế, mà thôi!
    Dẫu rằng còn yêu nhau, rất nhiều. Nhưng............thà xa nhau có lẽ sẽ tốt hơn.
    Đời thật ngang trái nhỉ, con người sao mà lắm thứ để nghĩ, để rồi cuối cùng nhận ra......
    Bế tắc!
    và.......
    Buông tay!
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi nên như vây.
    Yêu nhau làm gì, nếu như không làm cho nhau hạnh phúc?
  9. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Buông tay ai đây? khi chưa có một bàn tay để nắm
  10. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    10 days left .......
    vậy là ko còn nhiều time để anh có thể ở bên em nữa rồi, 10 ngày anh tự đặt ra cho mình 1 cái deadline truớc khi anh làm vài việc mà anh cũng cho là trẻ con và ngu ngốc., haizz
    càng gần bên em anh càng khó xử, đôi lúc chỉ muốn quàng tay qua để cảm nhận hơi ấm của em nhưng sao mà khó thế, mình đâu có còn là nguời yêu của nhau nữa phải không em, và chính anh cung không cho phép mình làm như thế, chỉ là 1 cái ôm....sao tự nhiên thấy khoảng cách nó xa nhau đến thế, hôm nay lại được gặp em rồi, có lẽ trong 10 ngày này chỉ còn khoảng 3 or 4 lần nữa anh có thể gặp em, càng gặp anh lại càng thấy đau lòng, vì anh đâu có thể ôm em được như ngày xưa anh muốn nữa ........

Chia sẻ trang này