1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông tay.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stranger27, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em buông tay để cánh diều anh bay cao mãi nhé!
    Em biết những việc anh đang cố làm
    Em biết những quan tâm lo lắng của anh
    Em biết hết những suy nghĩ của anh
    Nhưng những suy nghĩ ấy có quá đơn giản và tàn nhẫn ko anh? Em nói rồi, em không thấy yên lòng khi làm đau người khác. Em buông tay để anh tự do đi kiếm tìm và anh đã tìm được rồi đấy thôi! Cô ấy hơn em tất cả mọi thứ, em bằng lòng mà anh.
  2. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    4 days left.....
    vậy là kết thúc rồi em nhỉ ? anh buông tay.....và em cũng không giữ tay anh lại nữa.....
    vậy là.....kết thúc khoảng thời gian yêu nhau mà cả 2 đứa có, vui có, giận có, buồn cũng không ít....
    vậy là ...... sẽ không nhắn tin, không gọi điện cho nhau như ngày xưa nữa em nhỉ......
    vậy là..........anh lại trở về là anh và em cũng vậy, tất nhiên là đã không còn là mình như ngày xưa nữa.........
    vậy là......Chúng ta lại có 1 bài học để trở thành người mạnh mẽ để không còn dằn vặt vì những chuyện của quá khứ.....
    ......................the end !
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chợt tỉnh giấc với những mộng mị, thấy đầu đau nhức. Đêm qua nó lại chìm vào giấc ngủ khi đang khóc. Tối hôm đó, nó đã khóc như một đứa trẻ con ngoài đường. Nó không thể tiếp tục đi xe, nó dừng lại và oà lên khóc. Khóc mãi mà vẫn chưa nguôi được. Cố gắng lắm thì nó mới về đến nhà. Rồi lại chui lên giường khóc, nước mắt đâu mà lắm thế.
    Chợt nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi. Hắn nói rằng điều đó là tốt cho nó. Có lẽ hắn chẳng bao giờ hiểu nổi nó. Nó cố chấp đến kì lạ. Những gì nó chưa thấy chán thì việc từ bỏ là không thể. Nó vật vã lắm. Nó lại chợt nghĩ, hay đây là quả báo của nó. Cuộc đời nó là chuỗi những sai lầm. Nó đã có tội. Vì nó chưa bao giờ chân thành với ai. Ngay cả khi quen hắn, nó vẫn có người khác nữa. Phải rồi. Nó tự làm tự chịu thôi.
    Nó cũng đã muốn từ bỏ hắn từ rất lâu rồi. Nhưng không thể. Lần này hắn đã giúp nó, có cái nó lại nghĩ rằng hắn không thích rắc rối. Hắn bảo rằng nó hãy coi hắn là người bạn, hắn luôn sẵn sàng bên nó lúc cần. Nó cười. Hắn không nhận ra rằng điều đó càng làm nó đau lòng hơn. Làm sao nó có thể gặp hắn với những câu xã giao thông thường. Nó nói với hắn như thế. Hắn vẫn muốn thương hại nó.
    Nó không muốn quên hắn, nó chỉ chôn hắn sâu trong lòng nó. Nó cố gắng chấp nhận việc không thể ở bên hắn. Nó phải buông tay thôi. Vì đó là điều hắn muốn!
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp cầm đã vội vã buông...điều đó đúng chăng...đến giờ vẫn không tự trả lời được...hình như mãi mãi không có câu trả lời...một chút buồn lại gợn lên...!!!
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    e buông tay khi a chưa một lần nắm tay em.thế là chúng ta xa nhau
  6. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được cuongcali3 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 24/12/2008
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Buông tay để biết mình còn yêu nhau nhiều nhưng xa nhau là điều tốt cho cả 2 đứa
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    rất muốn buông tay,nhưng sợ rằng buông rùi sẽ kô nắm lại được nữa.sao lại thế nhỉ?
  9. Jennie_88

    Jennie_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    vào đây mới thấy có nhiều người tâm trạng giống mình
    buông tay để cả 2 cùng có những cơ hội mới, để cả hai cùng không phải mệt mỏi thì nên lắm chứ
    và lần này thì quyết định và thực hiện buông tay
    Buồn nhưng đó là giải pháp tốt cho cả 2
  10. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi, các bạn cứ hay lý do lý chấu thế này thế kia,
    tốt cho cả 2, rồi nhường cho đứa khác, đều là tự bao biện hết
    Anh thấy cần để em tự do để có một tuơng lai tốt hơn, hoặc em buông tay để cả 2 ta không mệt mỏi, anh sẽ tìm được nguời con gái hơn em
    Khỉ thật, hết yêu hay không có điều kiện ( xa quá, chênh lệch tuổi tác. vv..) thì nói toạc ra cho nó xong , lại còn ..

Chia sẻ trang này