1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông tay.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stranger27, 08/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc hết 1 năm vừa qua rồi em nhỉ ? 1 năm với bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu chuyện vui và cũng không ít cả những chuyện buồn , vừa đi chơi cả hội bạn về, đang ngồi up ảnh , không hiểu sao lúc này lại muốn viết 1 cái j` đó, cho 1 năm đã qua, tự nhiên anh lại nhớ khoảng thời gian 4 tháng trước đây, nghĩ lại thấy sao mà lúc đó vui vẻ đến thế, còn giờ thì ......Anh không trách j` em cả, chuyện chia tay của chúng ta , không ai là người có lỗi, chỉ là không hợp mà thôi , phải không em ?
    haizzz.....
    không hiểu sao nghĩ lại thấy mình cũng lạ, tìm người để ôm thì dễ mà sao tìm 1 người yêu mình thấy khó đến thế....
    Tự nhiên lại thấy nhớ em , muốn ôm em - tất nhiên là với tư cách của 1 người yêu , nhưng tất cả đã tuột khỏi tay anh mất rồi.
  2. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    ....................
     
    Lại 1 thời gian rồi anh mới vào cái topic này viết bài, đã lâu rồi nhỉ ? vậy là anh và em cũng đã chia tay được khá là nhiều ngày rồi em nhỉ ? Anh không muốn đếm nữa vì anh muốn coi nó như 1 cái j` đó vô định .... Dạo này có chat với em vài lần và cũng biết được em có vài chuyện không vui , nhưng anh cũng không biết làm j` cả, tất cả nhưng j` anh thấy là qua mắt mọi người em vẫn show ra 1 con người hoàn toàn vui vẻ mặc cho những cảm xúc bên trong được em giấu nhẹm, em giỏi thật đấy ! Còn anh thì chắc chả bao giờ làm được như thế, đôi khi thấy mình thật là yếu  đuối
    ..... Nhiều lúc nhớ em muốn phát điên. Chỉ muốn chạy đến ôm em rồi sau đó có bị ăn 1 vài cái tát vì tội sàm sỡ cũng được, ha ha ! Nghe cứ như anh là thằng "thèm gái " lắm ý nhỉ ?  ùh thì thôi , như em nói đằng nào mình cũng đã chia tay  em nhỉ ? Nhưng tại sao ......mỗi lần anh chat với em , anh cứ như bị nghẹn lại bời cái j` đó đau nhói, chính anh cũng không biết nữa, do anh tưởng tượng ra chẳng ? -  Chắc là vậy :-s !
  3. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Với phương châm ko để cho chúng nó thoát nên nhất quyết KHÔNG BUÔNG.
  4. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    lại sắp sang 1 ngày mới rồi ! Anh vừa đi off về , không hiểu sao càng ngày càng thấy nó nhạt, tại không có em đi cùng chăng ? Anh cũng không biết nữa
    không hiểu sao anh lại thích dùng cái nick này để post bài ! Nếu em có thắc mắc về cái nick này thì đây là từ tiếng Anh mà anh thích nhất và số còn lại là ngày sinh nhật thật sự của anh ! hình như cả 2 cái anh đều chưa nói cho em biết nhỉ ?
    ùh ! mà thôi có lẽ giờ nó đã không còn quan trọng nữa ! Em luôn có những mối quan tâm khác mà .....
    Lại nhớ em rồi ! người ta thì bảo : "Cố mà quên đi " Nhưng anh thì không làm được như thế ! chắc có mỗi cái này là anh "thù zai nhớ lâu " thôi , tự nhiên muốn nhắn tin chúc em ngủ ngon quá , điện thoại thì ngay trên bàn rồi mà sao nhắn 1 cái tin khó đến thế .............
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Lúc em muốn buông chính anh là người níu giữ...Giờ anh muốn buông, em chẳng còn lí do gì để níu giữ nữa rồi...Mình buông tay nhau ra là coi như lạc mất nhau giữa cuộc đời này mãi mãi. Chúc cho anh được hạnh phúc...
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đọc nhiều topic của các bác trên này lại muốn đi trả thù quá...đã quyếtko trả thù nữa để yêu 1 ng cho hẳn hoi nhưng xem ra khó quá...ko lẽ lại vác cưa đi làm vài phát rồi đá vèo 1 cái cho biết thế nào là bị ăn đá...
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Chậc .. TS. toàn là những giọng đạo đức giả.
    Bao giờ cũng ngoái nhìn lại những lúc đã qua tiếc nuối, nhớ nhung rồi thèm .. ấy thế mà thực tại lúc ấy thì buông tay, ném uỵch 1 cái cho xong.
    Cuộc đời buồn cười thế.
    TS.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    TS côgn nhận với bác cuộc đời buồn thật mà vẫn phải cười...
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy thật buồn, mỗi khi buồn vì cô đơn, chỉ muốn nghe đúng 1 bài hát" Mơ một hạnh phúc'', ko hiểu sao...Mỗi lần nghe bài này cũng đều ko cầm đc nước mắt...Chính mình đang nghe giọng của mình hát bài này...
    Tự nhiên thấy cô đơn quá. Gặp 1 ng rồi tự nhiên thấy những ng khác ko còn nữa, bỗng thấy những ng khác trở thành vô duyên...E có ngốc ko???
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có...ngốc lắm...trên đời này có ai ko ngốc cơ chứ...

Chia sẻ trang này